Ông già 75 tuổi trốn truy nã suốt 25 năm

Ông Đỗ Văn Bàn tại cơ quan điều tra
Ông Đỗ Văn Bàn tại cơ quan điều tra
TPO – Sau 25 năm trốn truy nã, sống chui lủi, ông Bàn đã nghe lời con trai vận động ra đầu thú chỉ vì phải trịu trách nhiệm số tiền nợ 20 triệu đồng.

> Truy nã gắt gao Chủ tịch HĐQT Muaban24
> Bắt đối tượng truy nã đặc biệt

Ông Đỗ Văn Bàn tại cơ quan điều tra
Ông Đỗ Văn Bàn tại cơ quan điều tra.

Năm 1989, ông Đỗ Văn Bàn (SN 1938, ở thôn Hoa Đường, xã Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội) là Chủ nhiệm HTX Tín dụng xã Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Tây (cũ). Thời gian đó, ở địa phương này rộ lên việc chơi hụi họ, dẫn đến hậu quả nhiều người vỡ hụi, không trả được khoản tiền nợ HTX Tín dụng xã Trường Thịnh.

Cuối năm 1989, do không thu hồi nợ được, phải chịu trách nhiệm số tiền 20 triệu đồng thất thoát, ông Bàn đã bỏ trốn. Ông Bàn cùng vợ bỏ trốn vào Quảng Ninh, rồi Tây Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, làm đủ thứ nghề để tồn tại. Còn mỗi cậu con trai ông để lại ở quê sống cùng ông bà.

Ông Bàn và vợ cắt đứt liên lạc với họ hàng, không dám mò mặt về quê hương suốt 25 năm.

Được sự vận động của công an, người con trai giờ đã thành đạt và xây dựng cơ nghiệp trong TP. HCM đã khuyên nhủ cha ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Nghe lời con, mới đây, ông Hồng đã ra đầu thú. Ngày 9/4, Phòng truy nã, Công an Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ vụ việc về vụ án Lừa đảo do ông Bàn gây ra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG