Cô gái bị người yêu chém chết từng bị đánh đập, dọa giết

Hình ảnh Khuyến chia sẻ trên mạng
Hình ảnh Khuyến chia sẻ trên mạng
Tìm mọi cách để níu kéo tình yêu không được, hung thủ đã ra tay dã man giết chết người yêu. Người nhà nạn nhân khẳng định, trước đó Hằng thường xuyên bị kẻ thủ ác đe dọa, đánh đập và khủng bố tinh thần.

> Sự thật về kẻ chém chết người yêu cũ
> Nghi phạm chém chết người yêu đầu thú

Căn nhà tang thương tại quê nhà của Hằng, nơi mọi người đang tổ chức tang lễ cho cô gái xấu số
Căn nhà tang thương tại quê nhà của Hằng, nơi mọi người đang tổ chức tang lễ cho cô gái xấu số.

Chiều 15/4, ông Phan Bình, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hiện gia đình nạn nhân Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989, cô gái bị Đặng Văn Khuyến (SN 1985) chém chết tại một quán cơm ở quận Bình Thạnh - TPHCM vào chiều 13/4) đang lo tang lễ cho Hằng. Người dân đến chia buồn cùng gia đình rất đông, ai cũng căm phẫn kẻ đã gây ra tội ác với Hằng.

Nước mắc đấng sinh thành

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Lê Văn Thanh (Trưởng Công an xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, cha của Hằng) đau đớn cho biết Hằng là con cả trong gia đình, rất ngoan và học giỏi. Tết vừa qua, Hằng về quê nói cố gắng học thật tốt lấy được bằng thạc sĩ sẽ đi làm kiếm tiền lo cho 2 em ăn học rồi mới tính đến chuyện chồng con.

“Hai đứa đó yêu nhau lâu lắm rồi, có dẫn về nhà chơi, gia đình biết là người yêu của con nên cũng chu toàn tiếp đãi, nào ngờ nó lại giết con tôi...” - ông Thanh nấc nghẹn.

Theo thông tin chúng tôi nắm được, trước khi bị người yêu sát hại dã man, chị Hằng đã trực tiếp đến VKSND quận Bình Thạnh và Công an quận Bình Thạnh trình báo về việc bị Đặng Văn Khuyến đưa một số hình ảnh nhạy cảm lên trang Facebook cá nhân của Khuyến.

Tuy nhiên, xét sự việc chưa đến mức xử lý hình sự, cơ quan chức năng đã chuyển vụ việc đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh để nơi đây mời các đương sự lên làm việc.

Chiều 13-4, công an phường mời Khuyến và chị Hằng đến ghi lời khai nhưng Khuyến không vào mà phục sẵn bên ngoài. Khi chị Hằng vừa rời khỏi trụ sở công an, Khuyến đuổi theo và dùng dao chém.

Ngày 15/4, chúng tôi tìm đến gia đình của Đặng Văn Khuyến ở thôn 4, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông Đặng Văn Dung (61 tuổi, cha Khuyến) sụt sùi khi nói về người con thứ 5 của mình.

Theo ông Dung, Khuyến và Hằng yêu nhau cách đây hơn 7 năm, thuê phòng trọ chung sống. Năm 2006, khi đang học năm thứ 4 ngành công nghệ thông tin (hệ mở) của Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Khuyến có dấu hiệu tâm thần, thường bỏ nhà đi lang thang, nằm ngủ vật vạ trên xe máy dọc đường.

Có lần, khi đang ngồi tâm sự với Hằng trên cầu Sài Gòn, Khuyến nói: “Anh có thể chết vì em”. Hằng nói lại: “Yêu em mà lúc nào anh cũng nói chết mãi vậy, sao không chết đi?”. Khuyến lập tức nhảy xuống sông. Nhận được tin báo của Hằng, anh của Khuyến đã cầu cứu công an, dân phòng tìm kiếm nhưng sau đó Khuyến đã tự bơi vào bờ.

Sau lần tự tử “hụt” đó, thấy Khuyến có những biểu hiện không bình thường, ông Dung đã vào TPHCM xin nhà trường bảo lưu kết quả 1 năm rồi đưa con về Huế và tìm các thầy lang chạy chữa. Sau 1 tháng ở quê nhà, Khuyến trở lại TPHCM, vừa học vừa làm thợ cơ khí phụ việc cho anh trai và đi dạy kèm.

Tết Nguyên đán năm 2012, Khuyến và Hằng ra nhà ông Dung để cùng ăn Tết 4 ngày. “Đợt đó, tôi hỏi 2 đứa lúc nào làm đám cưới, cả 2 nói tháng 6-2012” - bà Nguyễn Thị Yến, mẹ Khuyến, cho biết.

Tuy nhiên, tình cảm của Khuyến và Hằng dần dần rạn nứt. Theo ông Dung, trước Tết vừa rồi, cả hai mua vé xe dự định cùng về quê Khuyến ăn Tết, sau đó vào Quảng Ngãi thăm cha mẹ Hằng. Nhưng trước ngày đi, Hằng dự lễ tổng kết cuối năm của cơ quan, Khuyến điện thoại không được nên 2 người cãi nhau. Hằng về quê bằng ô tô, Khuyến chạy xe máy ghé vào nhà Hằng, dù trời mưa nhưng vẫn quỳ gối trước sân nhà để xin lỗi.

Lấy vạt áo lau nước mắt, ông Dung kể tiếp: “Khuyến về tới nhà nói từng chứng kiến Hằng có người yêu khác nên phải giết Hằng rồi sau đó chết chung. Vợ chồng tôi khuyên nó hãy làm việc thiện, đừng làm những việc dại dột mà khổ cha mẹ, anh em, nó chỉ dạ dạ, vâng vâng”.

Sau khi trở lại TPHCM, Khuyến thường xuyên bỏ bê công việc, nhiều lần cầm cố xe máy, máy tính xách tay ra tận Hà Nội, xuống Rạch Giá (Kiên Giang) mua “bùa yêu” để Hằng quay lại. Đến tối 13-4, Khuyến điện thoại cho gia đình nói là đã giết Hằng, xin lỗi cha mẹ, anh em...

Hình ảnh Khuyến chia sẻ trên mạng
Hình ảnh Khuyến chia sẻ trên mạng.

Cô gái mang tiếng “bội tình” từng bị đánh đập và dọa giết?

Câu chuyện Lê Thị Thúy Hằng (SN 1989, quê Quảng Ngãi, tạm trú quận Bình Thạnh) bị người yêu cũ là Đặng Văn Khuyến (SN 1985, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú quận Bình Thạnh) chém chết vì “phụ tình” đang khiến dư luận xôn xao mấy ngày qua. Sau khi sát hại người yêu cũ, Khuyến còn lên Facebook “tự thú” trước khi tìm đến công an. Ngoài việc chia tay bạn bè, anh ta còn kể lể về cuộc tình với nạn nhân từ lúc cơ hàn đến khi "bị phụ bạc" với lời lẽ cay đắng và hận thù.

Tuy nhiên bức tâm thư được cho là của cậu nạn nhân đã hé lộ về những ngày tháng cuối cùng sống trong sợ hãi do luôn bị đe dọa giết chết, đánh đập của Thúy Hằng.

Anh Nguyễn Hữu Sang, tự nhận là cậu của Lê Thị Thúy Hằng - cô gái bị người yêu cũ chém chết cho hay mình là người thường xuyên gần gũi và chuyện trò với Hằng.

Vào khoảng tháng 2 năm nay (thời điểm sau Tết), anh thường gặp Hằng để nói chuyện và giúp cháu gỡ rối chuyện tình cảm nên có biết một số thông tin nội tình sự việc.

Anh cho biết, năm 2008, Hằng và Khuyến yêu nhau từ năm 2008, đến năm 2009 - 2010 thì tình cảm giữa cả 2 rạn nứt và chia tay tuy nhiên Khuyến vẫn muốn níu kéo. Khuyến sau đó đã bỏ học và thường xuyên có những hành động nóng nảy, bạo lực với Hằng như đánh đập, đập điện thoại, đồ cá nhân, cản trở việc học của Hằng… Thậm chí, Khuyến còn cực đoan đến mức có lúc đòi… chết chung với Hằng.

“Gia đình chúng tôi biết chuyện và đã gặp khuyên răn, tuy nhiên nó đã thể hiện bản chất bất nhân, đạo đức của kẻ máu lạnh từ đó, chẳng xem người lớn ra gì, thậm chí còn thách thức xem ai thiệt và mất”, anh Sang khẳng định.

Quá bất bình với cách cư xử như vậy, gia đình tìm cách giúp Hằng thoát khỏi sự vũ phu vô lý. Nhưng theo thời gian, Hằng không muốn làm phiền cha me, chú và cậu nên tự mình im lặng, chịu đựng và xuống nước để vượt qua giai đoạn sinh viên, lấy được bằng đại học.

Rồi thời gian trôi qua, đến lúc ra trường đi làm, Hằng là cô gái giỏi và cầu tiến, là người bạn tốt, đồng nghiệp tốt. Chính vì thế, Hằng được mọi người yêu quý nhưng cũng lại là lý do khiến Khuyến ghen tuông.

“Năm 2012, em Hằng báo lại cho gia đình là 2 đứa đồng ý chia tay, nhưng đến trước Tết, hắn lẻn vào nhà trọ, cắt hết đồ đạc, xóa dữ liệu máy tính,… và còn đánh đập, lăng mạ Hằng trực tiếp hay qua tin nhắn vì cho rằng Hằng yêu người khác. Hắn cũng xuống nước cầu xin để trở lại và về tận nhà ở Quảng Ngãi van xin nhưng bản chất của hắn thì không gia đình nào dám tin tưởng”, anh Sang kể lại

PV hỏi Khuyến có cảm thấy hối hận khi đã ra tay giết hại người mình yêu hay không, Khuyến đáp lạnh lùng: “Không. Cô ấy xứng đáng bị giết” (?!)

Theo anh Sang, mãi đến dịp Tết năm 2013, khi người nhà gặng hỏi thì Hằng mới nói thật là cần giúp đỡ từ gia đình vì không thể dứt khỏi kẻ lụy tình và bất tài. Đến khi Hằng viết đơn nhờ cơ quan chức năng can thiệp thì Khuyến càng hăm dọa cô gái, thậm chí còn lên kế hoạch tạt axit với quyết tâm không để Hằng sống yên thân.

“Hắn lên kế hoạch tạt axit, tuyên bố không để Hằng sống yên và muốn chiếm đoạt cho bằng được mặc dù tôi đã gặp để khuyên can. Rồi Hằng chuyển qua ở tạm nhà tôi để lánh mặt, sống cuộc sống chui nhủi khổ tâm”, anh Sang viết.

Trong khi đó, theo anh Sang, Khuyến tiếp tục đe dọa, gửi hình nhạy cảm của cả hai lên Facebook với những lời lẽ sỉ nhục và lăng mạ. Dù anh Sang muốn cháu chuyển qua chỗ khác với 1 đồng nghiệp ở quận 4 để lánh mặt kẻ lụy tình nhưng Hằng không muốn đi xa vì muốn hoàn thành khóa thực tập luật sư dang dở. Cô gái cũng không muốn ba mẹ thất vọng quá nhiều.

“Thực sự Hằng sống rất đau khổ, không ai chia sẻ và luôn trong nỗi sợ. Tôi cũng động viên và tìm đến công an để được bảo vệ, Hằng cũng gửi hồ sơ cho công an. Nhưng sự can thiệp chậm của gia đình tôi, chính quyền đã dẫn đến cái chết đến đau thấu tim cho người thân. Ở Quảng Ngãi giờ này chắc chắn là bầu không khí u ám, đau thương đang bao trùm cả nhà tôi”, anh Sang tâm sự đầy xót xa.

Sơn Ngân
(Tổng hợp)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG