Uẩn khúc vụ bố vợ 89 tuổi bắn con rể

Uẩn khúc vụ bố vợ 89 tuổi bắn con rể
TP - Ngày 11/6, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết thông tin ban đầu về vụ bố vợ nổ súng hoa cải bắn trọng thương con rể tối 10/6 gây xôn xao dư luận đất Cảng.

> Bố vợ 89 tuổi nổ súng hoa cải bắn con rể trọng thương
> Toàn cảnh đấu súng tiêu diệt kẻ mang 5 lệnh truy nã

Bắn con rể sau trận khẩu chiến

Gần 18 giờ ngày 10/6, ông Lê Đức Trang (89 tuổi, ở số nhà 2/67/152 đường Chợ Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) nảy sinh mâu thuẫn với con rể là anh Nguyễn Văn Huấn (48 tuổi).

Vụ việc xuất phát từ việc ông Trang tuổi già, sức yếu lại có bệnh nên anh Huấn vốn là bác sĩ công tác tại bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp (Hải Phòng) vẫn thường xuyên đến chăm sóc bố vợ. Như thường lệ, chiều 10/6, anh Huấn đến tiêm thuốc cho ông Trang.

Sau khi được tiêm, ông Trang phát hiện vỏ thuốc khác với các lọ thuốc tiêm trước đó liền tra hỏi anh Huấn. Anh Huấn ra sức giải thích cho bố vợ rằng đúng loại thuốc bác sĩ đã kê đơn, bố cứ yên tâm điều trị. Ông Trang cương quyết không nghe và cho rằng anh Huấn tiêm thuốc “đểu” cho mình.

Lời qua tiếng lại, bố con ông Trang nổ ra khẩu chiến. Ông Trang đuổi đánh con rể làm anh Huấn phải bỏ chạy ra ngõ. Lát sau, thấy tình hình yên ắng, anh Huấn quay về nhà bố vợ lấy xe máy về nhà. Vừa ra khỏi cổng được vài mét, anh Huấn tá hỏa vứt xe máy bỏ chạy khi phát hiện ông bố vợ lăm lăm súng đuổi theo nhằm bắn.

Chạy không kịp, anh Huấn lĩnh trọn viên đạn với nhiều vết thương chi chít trên người. Cố chạy được vài chục mét, anh Huấn gục ngã vì vết thương quá nặng. Ngay lập tức, anh Huấn được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Việt Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu.

Đúng lúc ông Trang nổ súng, chị Đàm Thị Lan (29 tuổi, nhà đối diện nhà ông Trang) vừa đi làm về cũng bị dính 2 viên đạn chì vào đùi và sườn trái...

Khó xử lý?

Ông Trang
Ông Trang.
 

Ít phút sau vụ nổ súng, lực lượng công an có mặt tại hiện trường phong toả nhà ông Trang, sau đó bắt giữ ông Trang và thu được khẩu súng hoa cải dài 1,2m, thân súng có ghi chữ FVFXI-USA H2207 cùng 10 viên đạn và vỏ đạn.

Ông Trang vốn là thương binh 1/4 (mất 81% sức khoẻ) và là cán bộ tiền khởi nghĩa. Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định và đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết, do ông Trang tuổi cao, sức yếu, thương binh nặng, cán bộ tiền khởi nghĩa, chưa có kết quả giám định về khẩu súng; đồng thời anh Huấn chưa có đề nghị gì, nên cơ quan công an chưa cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Trang.

Ông Trang tạm thời được công an giao cho gia đình quản lí, chờ xử lí theo quy định pháp luật. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã tăng cường lực lượng 24/24 giờ để đảm bảo ANTT trong khu vực cũng như giám sát ông Trang.

Chị Đàm Thị Lan kể lại, gần 18 giờ, chị đi làm về đến đầu ngõ nghe tiếng bố con ông Trang cãi chửi nhau ầm ĩ. Ông Trang còn đe anh con rể “Tao bắn mày”.

Anh Huấn vừa dắt xe máy ra khỏi cổng thì ông Trang tay cầm súng chĩa về hướng con rể rượt đuổi rồi nổ súng. Chị Lan liền xuống xe đạp, ép mình vào tường ngõ rồi nghe thấy tiếng súng chát chúa. Sau tiếng nổ, chị Lan thấy đùi và sườn nhói đau, cố chạy nhanh về nhà mình và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Một người hàng xóm nhà ông Trang chứng kiến vụ việc kể lại, anh Huấn dắt xe máy ra khỏi cổng nhà được vài mét thì ông Trang mặc áo phông ngắn tay, quần đùi, đi chân đất, tay cầm khẩu súng dài chĩa về hướng anh Huấn đuổi bắn. Vợ ông Trang lao ra can ngăn nhưng không kịp...

Cũng theo người hàng xóm này, ông Trang thường gây gổ, xích mích với hàng xóm nên cả xóm phố không ai muốn giao du. Động tí mâu thuẫn với ai, ông Trang lại vác súng ra dọa bắn…

Phát hiện vỏ thuốc khác với các lọ thuốc tiêm trước đó, ông Trang tra hỏi anh Huấn. Anh Huấn giải thích cho bố vợ rằng đúng loại thuốc bác sĩ kê đơn, song ông Trang cương quyết không nghe, cho rằng anh con rể tiêm thuốc “đểu” cho mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.