Kiều nữ núp bóng bồ đại gia, lừa tiền tỷ

Kiều nữ núp bóng bồ đại gia, lừa tiền tỷ
TP - Ngày 11/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt 20 năm tù đối với Trần Thu Hằng (ảnh, SN 1969, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, năm 1995, ông Đặng K. (SN 1947, ở quận Hoàn Kiếm) có quan hệ tình cảm với Hằng và cho người tình một ngôi nhà ở quận Đống Đa.

Tháng 5/2000, Hằng bán căn nhà trên và đi thuê nhà ở phường Quảng An, Tây Hồ. Năm 2008, một người bạn ông K. có nhu cầu mua nhà, nhờ ông này giới thiệu. Tưởng căn nhà đang thuê ở phường Quảng An thuộc quyền sở hữu của Hằng, ông K. giới thiệu bạn mình mua lại với giá 6 tỷ đồng.

Đại gia lụy tình

Đã yên bề gia thất, gia đình thuộc hàng khá giả, năm 1995, ông K. (SN 1947, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có quan hệ tình cảm ngoài luồng với Trần Thu Hằng, khi cô ta mới đang tuổi đôi mươi.
Xinh đẹp, ăn nói có duyên, Hằng đã chiếm được cảm tình của người đàn ông đã có vợ. Thậm chí ông K. đã không tiếc tiền mua cho Hằng ngôi nhà tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Mối quan hệ ngoài luồng của họ kéo dài một thời gian, ông K. và Hằng chia tay. Đến tháng 5/2000, Hằng bán ngôi nhà ông K. mua cho mình rồi đến thuê nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Phượng, bà Lâm Thị Chung, ở đường Âu Cơ, phường Quảng An.

Đến cuối năm 2000, ông K. nối lại quan hệ với Hằng và được Hằng cho biết đã bán ngôi nhà ở phường Hàng Bột mà nhân tình đã mua cho cô ta.

Đến năm 2007, ông Nguyễn Văn C. (ở Hải Phòng), là bạn của ông K. có tâm sự với bạn rằng đang muốn mua một ngôi nhà ở Hà Nội để tiện cho con học đại học.

Biết Hằng có ý định bán ngôi nhà ở đường Âu Cơ, ông K. đã giới thiệu cho bạn đến mua. Ông C. đồng ý mua lại căn nhà với giá 6 tỷ đồng.

Sau khi thỏa thuận, Hằng nhiều lần bảo ông K. gọi điện thoại cho ông C. đề nghị chuyển 280.000 USD và 50 triệu đồng tiền mua nhà. Từ ngày 24/3/2008 đến ngày 19/10/2008, Hằng đã 3 lần nhận tổng số 265.000 USD và 50 triệu đồng của ông C.

Sau các lần giao tiền cho Hằng, ông C. đều yêu cầu Hằng làm thủ tục chuyển nhượng giấy tờ ngôi nhà trên nhưng Hằng đã nại ra nhiều lý do khác nhau và không làm.

Tiền đã trao, chờ mãi không được nhận nhà, đến ngày 24/8/2010, ông C. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hằng.

Tại cơ quan điều tra, Hằng một mực khai rằng, ông K. là người chủ mưu nhờ Hằng lừa bán ngôi nhà ở phố Âu Cơ cho ông C. nhằm lấy tiền kinh doanh chứng khoán. Về phần mình, ông K. không thừa nhận việc trên.

Ông này khai rằng mình không hề biết ngôi nhà mà Hằng muốn bán là nhà mà cô ta đi thuê nên mới giới thiệu cho bạn đến mua.

Được tại ngoại, Hằng ăn vận sành điệu đến tòa, bị cáo thuê 3 luật sư để bào chữa cho mình. Tại tòa, Hằng và ông K. dường như ở hai "chiến tuyến" khi luật sư của bị cáo một mực tìm chứng minh ông K. là kẻ đồng phạm, còn luật sư của ông K. "tiết lộ" nhiều chi tiết cho thấy ông K. đã bị Hằng "lừa tình" và không liên quan đến việc Hằng lừa ông C.

Sau thời gian qua lại với nhân tình, Hằng báo tin đã có thai. Nhận tin vui, ông K. đã hết lòng chăm sóc cô nhân tình xinh đẹp và đứa con trai kháu khỉnh. Khi hai người chia tay, trong suốt thời gian dài, ông K. đã tốn không ít tiền để chu cấp cho mẹ con Hằng.

Người đàn ông có vợ đã dành nhiều tình cảm và vật chất cho đứa con của Hằng. Nhưng rồi ông K. đau đớn khi phát hiện đứa con của Hằng không mang dòng máu của mình.

Tại phiên tòa, ông K. bày tỏ nỗi bức xúc, đau đớn khi cho rằng mình bị nhân tình lừa ngoạn mục.

"Cô Hằng lừa đảo tôi có hệ thống. Ngay từ khi mới quen, cô ta nói dối tôi về xuất thân, đến khi cô ta có con cũng lại dối lừa tôi, và đến sau này lại tìm cách lừa đảo bạn tôi trong việc bán nhà...", lời ông K.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG