Cô giáo mầm non bị kẻ si tình sát hại

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cô giáo bị đâm gục giữa đường
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cô giáo bị đâm gục giữa đường
Huyền và và hung thủ Nguyễn Thanh Hiệp (24 tuổi) quen nhau từ ngày còn ở quê. Từ khi Huyền vào Sài Gòn làm việc, Hiệp cũng vào tìm, thường xuyên nhắn tin thổ lộ tình cảm nhưng không được chấp nhận.

> Cô giáo bị đâm tới tấp trên đường đi dạy

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cô giáo bị đâm gục giữa đường
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cô giáo bị đâm gục giữa đường.
 

Chiều 17/6, Bệnh viện 175 (TP HCM) cho biết đã tiếp nhận cô giáo Trần Thị Thanh Huyền bị đâm ở hẻm đường 59 (phường 14, quận Gò Vấp) trong tình trạng có 6 vết đâm ở cổ, ngực, bụng và thắt lưng phải, một nhát trúng thận. Nghi can Nguyễn Thành Hiệp cũng có 2 vết đâm ở cổ và bụng. Hiện cả hai đã qua cơn nguy kịch, song công an vẫn chưa thể lấy lời khai.

Người nhà cho biết, tốt nghiệp trung cấp sư phạm ở Phú Thọ, tháng 12/2012, Huyền vào TP HCM ở nhờ gia đình chị họ trong hẻm đường 59. Được chị giới thiệu, Huyền đến làm việc tại trường mầm non 1/6 trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp). Huyền được nhà trường ký hợp đồng với mức lương hơn 3 triệu đồng mỗi tháng.

Từ khi vào Sài Gòn, Huyền chưa bao giờ đi chơi quá 21h. "Như mọi ngày, Huyền ăn sáng ở nhà rồi chạy xe đến trường. Chỉ vài phút sau, chúng tôi nhận tin em bị đâm ở đầu hẻm. Hung thủ là người tôi chưa từng thấy mặt. Cũng có lần nghe Huyền nói có người đeo đuổi nhưng em không thích", một người thân nói.

Trong khi đó, cô Lê Thị Hồng Diệu (Hiệu trưởng trường mầm non) cho hay, biết tin Huyền bị đâm, hơn 20 cô giáo trong trường đều bàng hoàng. "Chúng tôi quá bất ngờ, cứ nghĩ có sự nhầm lẫn nào đó chứ không tin đây là sự thật", cô hiệu trưởng nói.

Theo cô Diệu, qua 6 tháng làm tại trường, Huyền là giáo viên giỏi, chăm trẻ tốt. Thời gian gần đây, cô hay nhắn tin, nghe điện thoại trong giờ dạy, khi bị nhắc nhở đã tuân thủ tốt nội quy của trường.

"Huyền tâm sự với các đồng nghiệp rằng ở chung gia đình chồng của chị họ nên ngại và muốn tìm chỗ trọ. Cô ấy ít kể chuyện tình cảm riêng tư. Từ khi vào làm, không thấy bạn trai hay có người nào đến trường tìm cô ấy", cô Diệu cho biết thêm.

Người dân trong hẻm bàng hoàng khi sự việc xảy ra
Người dân trong hẻm bàng hoàng khi sự việc xảy ra.

Biết sự việc xảy ra với Huyền vào sáng nay, chị Minh - chủ tiệm làm tóc trong hẻm đường 59 nói bằng giọng thảng thốt: "Mới đến sống ở đây vài tháng nhưng cô giáo trẻ nói giọng Bắc khiến tôi rất ấn tượng. Có lần đến làm tóc Huyền bảo ở quê không xin được việc nên vào TP HCM. Cô ấy có mái tóc dài, mặt xinh xắn với đôi mắt tròn xoe và giọng nói rất nhỏ nhẹ".

Cũng theo bà chủ tiệm tóc, hung thủ đâm Huyền là "người lạ mặt" mà mọi người thấy xuất hiện từ trưa thứ bảy (2 ngày trước). "Anh ta mặc áo thun đỏ, quần kaki và đi dép lê, tóc tai cũng gọn gàng. Người này lượn qua lượn lại nhiều vòng trong hẻm và lúc nào cũng cầm điện thoại gọi hay nhắn tin. Có lúc, anh ta đứng nhìn vào nhà cô Huyền rất lâu. Tôi nghi ngờ anh ta trộm cướp nên để ý rất kỹ", chị Minh nhớ lại.

Sáng nay, tên này mặc áo thun trắng, quần kaki mang dép nhựa cũ đi bộ đến tiệm bánh cuốn vỉa hè. Vừa ăn hết đĩa bánh, chưa kịp tính tiền, thấy Huyền chạy xe máy từ trong hẻm, hắn lao ra chặn rồi vật cô gái xuống đường, rút dao đâm liên tiếp. Mọi người xung quanh định xông vào can ngăn nhưng hung thủ hăm dọa nên không ai dám tiếp cận. Sau khi nạn nhân gục ngã, hắn cũng tự đâm vào mình và gục xuống theo.

Theo điều tra, Huyền và và hung thủ Hiệp quen nhau từ ngày còn ở quê Phú Thọ. Từ khi Huyền vào Sài Gòn làm việc, Hiệp cũng vào tìm và thường xuyên nhắn tin thổ lộ tình cảm yêu đương nhưng không được chấp nhận.

Theo An Nhơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG