Hai băng cướp 9X sa lưới

Hai băng cướp 9X sa lưới
TP - Huyện cửa ngõ phía bắc tỉnh Đắk Lắk đang yên lành bỗng xuất hiện 2 băng cướp 9X gây ra nhiều vụ tấn công táo tợn khiến dân chúng hoang mang.

> Phá băng cướp 9X dùng còi hụ cảnh sát
> Băng cướp 9X lĩnh 106 năm tù

Băng cướp 9X do Đạt cầm đầu
Băng cướp 9X do Đạt cầm đầu.

Rời nhà trường phổ thông là… đi cướp

Đầu tháng 6/2013, Công an huyện Ea H’Leo liên tục nhận được tin báo hàng loạt vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn. Bọn cướp chặn người đi đường cướp tiền, điện thoại và sẵn sàng dùng mã tấu, dao truy sát nếu nạn nhân chống đối. Nhóm điều tra chuyên án nhanh chóng vào cuộc.

Anh Phạm Ngọc Phi (SN 1988, ở Ea Nguôi, xã Cư Né, huyện Krông Búk) chưa hết bàng hoàng sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, cho biết: “Đêm 4/6, em cùng bạn gái học chung lớp đang chạy xe máy từ huyện Krông Búk về huyện Ea H’Leo thì bị một nhóm thanh niên chặn đường, đạp ngã xe. Chúng dùng dao đâm thẳng vào lưng em, cướp tiền và điện thoại, phá hỏng xe máy rồi bỏ đi”.

Ngay đêm đó, bọn cướp còn phục kích dọc quốc lộ 14, xuống tay thêm 4 vụ khác. Từ chiếc điện thoại bị cướp của Phi, ban chuyên án đã lùng ra tung tích và tóm gọn 6 đối tượng tuổi từ 15 đến 20, đều là cư dân huyện Ea H’leo, gồm Đạt, Hậu, Tình, Huy, Thông, Thịnh, do Đạt cầm đầu .

Đại tá Trần Hữu Cử, Trưởng Công an huyện Ea Hleo cho biết: Trong nhóm có tới 4 đối tượng vừa thi tốt nghiệp THPT xong, chỉ vì đua đòi ăn chơi, bị bạn bè xấu rủ rê mà phạm tội !

Bảo vệ công ty cũng cướp!

Gần nửa đêm 13/6, nhận được tin báo tại thôn 9, xã Ea H’Leo lại xuất hiện bọn cướp dùng dao khống chế giật tiền và điện thoại của 3 phụ nữ trên đường, lực lượng chuyên án nhanh chóng lần theo dấu vết, tóm gọn 2 đối tượng từ 18-20 tuổi là Cương và Sơn, chỉ sau 15 phút 2 đối tượng gây án.

Với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã khen thưởng, tặng bằng khen đột xuất cho 7 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Ea H’leo cùng 3 quần chúng.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án còn phát hiện nhiều vụ cướp, chém người táo tợn khác liên quan tới 2 đối tượng này. Cách đó hơn 1 giờ, tại thôn 8 (xã Ea Ral), Sơn và Cương dùng xe mô tô đã cướp trước đó đi tìm con mồi.

Tại thôn 8, sau khi chặn đầu xe Honda Airblade của anh Lê Quý Thông, Cương cầm dao đâm vào lưng nạn nhân, định cướp xe, nhưng do không nổ máy được nên cả 2 lục lấy giấy tờ rồi bỏ đi.

Anh Cai Văn Lộc, lái xe ôm, nạn nhân của Sơn và Cương kể lại: “Đêm 12/6, hai thanh niên đến nhờ tôi chở vào xã Ea Hiao với giá 120 nghìn đồng. Chạy ngang đoạn rừng cao su vắng vẻ, tên ngồi sau kê dao vào hông tôi yêu cầu dừng xe. Chúng lấy điện thoại, xe máy và lục túi tôi vét luôn 150 nghìn đồng”.

Trước đó, nửa đêm 7/6, nhóm Sơn, Cương và 9 đồng bọn còn xông vào Cty Hoàng Phú ở xã Ea Hiao, đánh bảo vệ, uy hiếp công nhân, rồi cướp tài sản, đập phá đồ đạc. Kết quả điều tra phát hiện trong băng cướp này có 2 đối tượng tên Anh và Phú chính là nhân viên bảo vệ của Cty !

Với thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, Ban giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã khen thưởng, tặng bằng khen đột xuất cho 7 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Ea H’leo cùng 3 quần chúng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).