Cụ ông bị đâm chết bí ẩn trong căn nhà khóa trái

Cụ ông bị đâm chết bí ẩn trong căn nhà khóa trái
Không gọi được cửa, con gái phải trèo vào nhà và phát hiện cha mình đã gục chết bên vũng máu.

Cụ ông bị đâm chết bí ẩn trong căn nhà khóa trái

> Đột kích thiên đường thác loạn dân chơi đất Cảng

> Hất xô axít vào chồng trong cơn cuồng ghen 

Không gọi được cửa, con gái phải trèo vào nhà và phát hiện cha mình đã gục chết bên vũng máu.

Người dân tụ tập trước cửa nhà nạn nhân
Người dân tụ tập trước cửa nhà nạn nhân.
 

17h30 chiều 8/7, bà Phan Thị Ngọc Hoa đi làm về tới nhà ở khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP HCM) gọi mãi không thấy cha là ông Phan Ngọc Trung (81 tuổi) trả lời, trong khi cửa sắt kiên cố nhà vẫn khóa trái. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà Hoa tìm cách trèo vào trong nhà thì thấy cha đã nằm chết ở khu vực cầu thang lên xuống. Trên người cụ Trung có nhiều vết đâm.

Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân) đã có mặt để phong tỏa căn nhà 3 tầng, nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Người dân hiếu kỳ vây kín con hẻm theo dõi công tác điều tra. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, đến 22h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa. Căn nhà nơi xảy ra sự việc tiếp tục được cảnh sát phong tỏa.

Căn nhà này được xây kiên cố, nằm sát với nhiều nhà xung quanh. Theo người dân, ông Trung ở với con gái từ sau tết 2013 và ít giao tiếp với hàng xóm nên mọi người không biết nhiều về gia đình ông.

Theo Pháp luật & Xã hội

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG