Sát thủ phi tang xác tình nhân ở hố ga bị bắt

Sát thủ phi tang xác tình nhân ở hố ga bị bắt
Sau phút mặn nồng với người tình hơn 7 tuổi, Hai bóp cổ bà này đến chết để lấy điện thoại và vàng. Vứt xác nạn nhân xuống hố ga, hắn bỏ trốn suốt nhiều tháng.

Sát thủ phi tang xác tình nhân ở hố ga bị bắt

> Bé tử vong vì rơi vào bể biogas

> Bán cô hàng xóm lấy 60 triệu đồng

 

Sau phút mặn nồng với người tình hơn 7 tuổi, Hai bóp cổ bà này đến chết để lấy điện thoại và vàng. Vứt xác nạn nhân xuống hố ga, hắn bỏ trốn suốt nhiều tháng.

Nơi người dân phát hiện thi thể nạn nhân
Nơi người dân phát hiện thi thể nạn nhân.
 

Ngày 18/7, Công an tỉnh Bình Dương bắt Danh Bé Hai (39 tuổi, quê Kiên Giang) về hành vi giết người và cướp tài sản. Người đàn ông này được xác định là hung thủ giết bà Lê Thị Rí (46 tuổi, quê Cà Mau).

Hai khai có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Hai người thường đến bãi đất trống thuộc khu công nghiệp Mỹ Phước 3 (xã Thới Hoà, huyện Bến Cát, Bình Dương) "tâm sự".

Một ngày cuối tháng 2, Hai hẹn bà Rí đến địa điểm cũ. Sau khi ân ái, anh ta bóp cổ người tình đến chết rồi lấy đi điện thoại và 2 nhẫn vàng. Trước khi rời hiện trường, hắn kéo nạn nhân bỏ xuống hố ga công trình để che giấu tội ác.

Do đây là khu vực vắng, hơn một tháng sau người dân mới phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo Nguyệt Triều - Hồng Nguyên
Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG