Hà Nội: Thiếu nữ 18 tuổi bắt cóc hai bé gái

Hà Nội: Thiếu nữ 18 tuổi bắt cóc hai bé gái
TPO - Cô gái 9X khai nhận bắt cóc hai bé gái (5-10 tuổi) lên phố cùng mình để ăn xin, kiếm tiền... Khi đưa hai bé đến phố Liễu Giai (Hà Nội) đối tượng này bị người dân phát hiện, truy bắt...

> Bắt 3 anh em ruột đi bắt cóc trẻ em tống tiền
> Đường dây xin - cho bé sơ sinh giá 40 triệu ở Sài Gòn

Đối tượng Quỳnh Anh (áo đen, ngồi giữa) bên hai cháu bé ngồi ở đường Liễu Giai. Ảnh do anh Nguyễn Quốc Khánh cung cấp
Đối tượng Quỳnh Anh (áo đen, ngồi giữa) bên hai cháu bé ngồi vạ vật ở đường Liễu Giai. Ảnh do anh Nguyễn Quốc Khánh cung cấp.
 

Tình cờ khám phá ra vụ việc

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng nay (14/8), anh Nguyễn Quốc Khánh (42 tuổi; thường trú tại số 36/78 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) cho biết:

Vào lúc 12h10 ngày 13/8, trên đường về nhà anh thấy một thiếu nữ tầm 20 tuổi dắt theo hai cháu nhỏ  (khoảng 6-10 tuổi) ngồi vật vờ ở vỉa hè phố Liễu Giai, cạnh tòa nhà Lotte đang xây dựng.

Tưởng người ở quê ra bị lạc đường, anh Khánh liền dừng xe xuống hỏi thăm. Thiếu nữ trẻ khá kiệm lời, cho biết mình cùng các em ở Thanh Hóa ra. Thấy giọng ba người khác nhau, anh Khánh nghi ngờ nên lợi dụng lúc đối tượng này không để ý hỏi quê của bé gái 10 tuổi, cháu bé cho biết nhà mình ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Cháu Quỳnh bên ngồi bên cạnh ân nhân của đời mình - chú Nguyễn Quốc Khánh
Cháu Hòa bên ngồi bên cạnh ân nhân của đời mình - chú Nguyễn Quốc Khánh kể lại sự việc cho phóng viên.

Nghi ngờ thiếu nữ trẻ bắt cóc hai cháu nhỏ, lại sợ đối tượng này có đồng bọn ở quanh đấy anh Khánh vội hô hoán mọi người tới ứng cứu.

Thấy động, thiếu nữ trẻ liền kéo hai cháu nhỏ toan bỏ chạy nhưng bị người dân giữ lại. Ngay sau đó, 2 cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ gần đấy có mặt cùng anh Khánh và nhiều người dân áp tải đối tượng nữ về Công an phường Cống vị để giải quyết vụ việc.

Thiếu úy Nguyễn Duy Điệp – Đội CSGT số 2 (Phòng PC67-CATP Hà Nội) cho biết, đối tượng tên Quỳnh Anh (SN 1995) quê gốc ở Hậu Lộc (Thanh Hóa) nhưng quốc tịch ở Trung Quốc.

Hiện, cơ quan điều tra đang tạm giữ đối tượng Quỳnh Anh để điều tra, làm rõ về vụ việc.

Cháu bé bị bắt cóc sợ bị bán sang Trung Quốc

Sau khi được giải cứu thành công, hai cháu bé đã được đoàn tụ với gia đình.

Được biết, cháu lớn tên Nguyễn Thúy Hòa (10 tuổi; học sinh lớp 5, trường tiểu học B thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là con của chị Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi; trú tại xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Điệp, Thanh Trì, Hà Nội) làm nghề lao động tự do và nuôi con một mình. Cháu bé là Quách Thị Diên (5 tuổi) con của chị Quách Hồng Nhung (quê gốc ở Kim Bôi, Hòa Bình hiện đang thuê trọ tại xóm 7B, thôn Yên Ngưu).

Sau khi trở về nhà, cả hai cháu đều rất hoảng loạn, nằm ngủ hay bị mê sảng. Sáng nay, sau khi đi học về, cháu Hòa đã kể lại toàn bộ sự việc với phóng viên.

Cháu Hoa chỉ lại con đường bị Quỳnh Anh lôi đi
Cháu Hòa chỉ lại con đường bị Quỳnh Anh lôi đi.

Theo Hòa, chị Quỳnh Anh – người bắt cóc mình trước đây từng ở trọ cùng khu với gia đình mình nên Hòa có biết mặt.

Khoảng 11h hôm qua (13/8), Hòa đang chơi cùng em Diên thì chị Quỳnh Anh đến chơi cùng. Sau đó chị Quỳnh Anh cầm tay lôi cả Hòa và Diên băng qua đường tắt ra bến xe buýt ngoài đường Ngọc Hồi bắt xe buýt lên khu vực Liễu Giai.

Quá hoảng sợ, Hòa đã gào khóc kêu cứu nhưng bị Quỳnh Anh bịt miệng dọa nếu không im lặng sẽ bị đẩy ra đường cho xe cán chết. Vì vậy, hai cháu bé buộc phải ngoan ngoãn đi theo Quỳnh Anh. Khi đến đường Liễu Giai, Hòa và Diên may mắn được phát hiện, giải cứu.

Xóm trọ nơi Quỳnh Anh từng ở
Xóm trọ nơi Quỳnh Anh từng ở.

Chị Nguyễn Thị Phượng – mẹ cháu Hòa chia sẻ: chị vô cùng hạnh phúc khi nhận được tin của con gái và được ôm con lành lặn trong tay. Chị khóc nghẹn, cám ơn mọi người đã giúp mình tìm lại con.

Theo Viết
MỚI - NÓNG