Án mạng kinh hoàng vì...nói đùa

Án mạng kinh hoàng vì...nói đùa
TP - Đêm 7/9, anh Nguyễn Trọng Mạnh (29 tuổi, ở xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và anh Phạm Văn Cương (25 tuổi, cùng ở huyện Vĩnh Bảo) rủ nhau ra ăn đêm ở gần ngã tư Cơ Điện (xã An Đồng).

> Giết người rồi xông vào chuồng lợn ‘tâm sự’
> Xử nhóm giang hồ truy sát đại ca Hòa ‘tàu’

Nhóm khách ngồi bàn bên cạnh thanh toán tiền ra về. Một phụ nữ khoảng 40 tuổi nói: “Em không có xe về!”. Anh Mạnh nói đùa: “Không có xe thì để em đưa về”. Một thanh niên vớ ngay con dao để trên bàn đâm liên tiếp vào ngực anh Mạnh và anh Cương, làm hai người gục ngay tại chỗ. Do vết thương quá nặng, anh Mạnh tử vong trên đường tới bệnh viện, anh Cương vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 8/9, CA huyện An Dương đã bắt nghi can Bùi Văn Toan (41 tuổi, ở thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG