Giải cứu thành công bé 21 tháng tuổi bị bắt cóc

Giải cứu thành công bé 21 tháng tuổi bị bắt cóc
TP - Chiều 12/10, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phan Thị Ngọc về hành vi bắt cóc trẻ em; đồng thời bàn giao nạn nhân vụ bắt cóc về với gia đình.

> Hàng loạt nữ sinh mất tích bí ẩn
> Khi các thiếu nữ trở thành...mồi ngon

Trước đó, chiều 8/10, lợi dụng chỗ quen biết với chị Huỳnh Thị Hiền (23 tuổi, quê Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam, hiện trú BV Đà Nẵng), bà Phan Thị Ngọc (tức Hồng, 43 tuổi, quê Quế Lâm, Quế Sơn, Quảng Nam) tự ý đến đón cháu Nguyễn Công Vũ (21 tháng tuổi) tại nhóm trẻ gia đình trên đường Hải Phòng (Hải Châu), và đón xe ra Đông Hà (Quảng Trị).

Cuối giờ chiều 8/10, qua mối tìm nhận con nuôi, bà Ngọc bán cháu Vũ cho vợ chồng bà Trần Thị Lợi (Phường 1, TP Đông Hà), tiểu thương buôn bán thực phẩm chợ Đông Hà với giá 1,1 triệu đồng và bắt xe về lại Đà Nẵng.

Nghi con bị bà Ngọc bắt cóc, chị Hiền báo công an. Trong ngày 8/10, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Châu phối hợp lực lượng điều tra Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng sàng lọc, khoanh vùng, truy bắt đối tượng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 72 giờ khẩn trương điều tra, phá án, lực lượng công an phát hiện bà Ngọc đang lẩn trốn tại phòng trọ gần khu vực Ngã Ba Huế (P.An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) và triệu tập về cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận.

Mẹ con chị Hiền được đoàn tụ. Ảnh: NGUYỄN HUY
Mẹ con chị Hiền được đoàn tụ. Ảnh: NGUYỄN HUY.

Tại đây, bà Ngọc thừa nhận hành vi bắt cóc cháu Vũ của mình. Điều tra ban đầu cho thấy, bà Ngọc làm nghề tự do, nhiều lần vào nhận vệ sinh BV Đà Nẵng, BV Sản-Nhi và quen với chị Hiền (nhân viên hợp đồng vệ sinh BV Đà Nẵng) gần tháng nay.

Chị Hiền nhờ bà Ngọc đi đón con một số lần, nên bà Ngọc nắm rõ lịch học cháu Vũ và lên kế hoạch bắt cóc, nhằm bán kiếm tiền tiêu xài. Tuy nhiên, khi ra Đông Hà không tìm được chỗ bán tốt, bà Ngọc cần tiền quay về Đà Nẵng sớm nên ngỏ ý bán “giá rẻ” cho vợ chồng bà Lợi.

Nhận được con nuôi, bà Lợi báo cơ quan công an P.1 (Đông Hà). Có mặt tại Đà Nẵng chiều 12/10, bà Lợi cho hay: Khi bà Ngọc giao nhận con, chỉ nói bị chồng đánh đập, hành hạ con nhiều quá nên phải cho con để cháu bớt khổ.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.