Đến đón vợ tan sở, chồng bị đánh chết

Chị Nhài - vợ nạn nhân Trực đau xót kể lại sự việc. Ảnh: TN
Chị Nhài - vợ nạn nhân Trực đau xót kể lại sự việc. Ảnh: TN
TPO – Thấy vợ mình bị người khác chửi bới, anh Trực lên tiếng can thiệp. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hậu quả, anh Trực bị đánh trọng thương, tử vong sau đó.

> Trưởng thôn tham gia đánh 'hội đồng' vỡ tim kẻ trộm
> Giết người vì bị chặn xe

Chị Nhài - vợ nạn nhân Trực đau xót kể lại sự việc. Ảnh: TN
Chị Nhài - vợ nạn nhân Trực đau xót kể lại sự việc. Ảnh: TN.

Ngày 6/12, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại công ty sản xuất mỹ phẩm của Hàn Quốc, trụ sở tại KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn Trực (29 tuổi, trú ở đội 2, Sơn Đồng, xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo chị Nguyễn Thị Nhài (28 tuổi, vợ anh Trực), vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong công việc tại công ty chị. Cụ thể, chị Nhài là quản lý nhân sự dây chuyền 1 (chuyền bọt biển) trong công ty. Tại dây chuyền này có một công nhân tên là Nguyễn Thị Soa, khoảng 28 tuổi, trú tại làng Bụa, xã Trung Hòa (Chương Mỹ) làm việc được khoảng 2 năm.

Thời gian gần đây, Soa nghỉ việc tự do. Ngày 5/6, Soa đến công ty xin làm lại. Chị Nhài cho biết sẽ trả Soa cho bên văn phòng vì đang cuối năm rất nhiều việc nhưng Soa lại nghỉ quá nhiều. Soa và chị Nhài xảy ra to tiếng. Sau đó, hai người bỏ đi làm việc riêng của mình.

Đến khoảng 19h30, hết giờ làm, các công nhân đi về, chỉ còn lại một số người tăng ca. Thời điểm này, chị Nhài đi xuống văn phòng nộp kết quả cho phòng sản xuất.

Bất ngờ, chị Nhài nhận được một cuộc điện thoại đe dọa sẽ giết chết nếu đuổi việc người cãi nhau với chị lúc trước. Chị Nhài báo cáo sự việc với ban quản lý, sau đó điện báo công an.

Sợ có việc không hay, chị Nhài có gọi cho em trai đến đón. Khi chị Nhài ra cổng công ty để về thì có hai thanh niên, trong đó có người xưng là chồng của Soa, xông tới văng tục, chửi bới chị.

Cùng lúc này, chồng chị Nhài và em trai chị đến can thiệp. Hai bên xảy ra xô xát. Một lúc sau, khoảng chục thanh niên được cho là người bên phía chồng Soa kéo đến dùng gậy gộc, gạch đá đuổi đánh chồng chị Nhài tới bất tỉnh. Chị Nhài chạy tới ôm chồng, van xin nhưng cũng bị nhóm người này đánh ngất xỉu.

Khi mọi người gọi xe taxi tới chở chồng chị Nhài đi cấp cứu thì bị nhóm người kia giành xe để chở chồng Soa. Khi chiếc taxi thứ hai tới, anh Trực đã trong tình trạng nguy kịch. Khi vừa nhập viện cấp cứu, anh Trực tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Chương Mỹ có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.

Sáng nay (6/12), cơ quan pháp y đã khám nghiệm thi thể nạn nhân Trực tại nhà tang lễ Bệnh viện 103 (Hà Nội).

Được biết, anh Trực và chị Nhài đã có 2 con (bé gái 5 tuổi, bé trai 3 tuổi). Anh Trực vốn là lao động tự do.

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP. Hà Nội) cũng cho biết, đã nhận được thông tin vụ án mạng và đang chờ Công an huyện Chương Mỹ chuyển hồ sơ lên để phối hợp điều tra.

Theo Viết
MỚI - NÓNG