Bí thư xã bị đoạt mạng trước cửa nhà

Bí thư xã bị đoạt mạng trước cửa nhà
Ông Tuy nằm cách nhà chừng 3 mét, trên người có 8 vết đâm. Ít phút sau khi được hàng xóm phát hiện, nạn nhân đã tử vong.

Nhân chứng Phú Văn Năm cho biết, vào khoảng 20h ngày 2/1 khi đi chơi về, thấy có người nằm úp mặt trên đường làng. Tới gần, ông nhận ra đó là ông hàng xóm Nguyễn Đình Tuy (44 tuổi, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương). Hiện trường cách cổng nhà ông Tuy chừng 3 mét.

Thi thể của nạn nhân với nhiều vết đâm được phát hiện cách cổng nhà 3m
Thi thể của nạn nhân với nhiều vết đâm được phát hiện cách cổng nhà 3m.

Gia đình cho biết, tối hôm đó nghe tiếng gọi cửa, ông Tuy ra mở và không thấy quay lại. Cảnh sát xác định, ông Tuy bị tấn công bằng 8 nhát dao, trong đó có 5 nhát đâm sau lưng. Nhiều người trong làng cho biết ông Tuy hiền lành, sống hòa đồng.

Chiều 3/1, Công an huyện Tứ Kỳ cho biết đang truy tìm thủ phạm. Với thương tích của ông Tuy, nhà chức trách nghi ngờ do một nhóm người gây ra.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG