Anh rể giết chết em vợ sau khi 'quan hệ'

Triệu Ồng Náy khi gây án
Triệu Ồng Náy khi gây án
Sau khi mò vào tận giường cô em vợ để "tâm sự", Triệu Ồng Náy (trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) xảy ra mâu thuẫn với người tình nên đã dùng búa đinh đánh nhiều phát vào đầu, mặt cho đến khi Păn gục chết.

TAND tỉnh Lào Cai chuẩn bị xét xử vụ án “Giết người” gây chấn động dư luận mà bị cáo là Triệu Ồng Náy (SN 1982, trú tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai). Nạn nhân bị sát hại trong vụ án này là sơn nữ Bàn Thị Păn (SN 1988, trú tại bản Đồng Căm, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng) - em gái vợ, đồng thời cũng là “người trong mộng” của hung thủ.

Hạnh phúc trong quá khứ

Năm 2011, anh trai bản Triệu Ồng Náy kết hôn với cô gái Bàn Thị Khách (SN 1985, quê ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng). Trước đó, hai người quen và yêu nhau trong hành trình từ quê ra TP.Lào Cai mưu sinh. Sau đám cưới, hai vợ chồng trẻ thuê ngôi nhà số 154 đường Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai sinh sống.

Hàng ngày Náy đi làm thuê ở khu vực chợ cửa khẩu. Chị Khách trước kia bán hàng thuê, buôn bán lặt vặt, từ ngày sinh con nhỏ, chị ở nhà trông con. Được cái Náy khỏe mạnh, chịu khó làm ăn, lại yêu vợ thương con nên cũng vui vẻ cáng đáng hết kinh tế gia đình.

Khoảng tháng 6/2013, căn nhà trọ của vợ chồng Náy có thêm Bàn Thị Păn (SN 1988) là em gái chị Khách ra ở cùng để tìm việc làm. Náy rất vui vẻ, nhiệt tình quan tâm giúp đỡ Păn trong những ngày đầu tiên sơn nữ còn bỡ ngỡ từ quê ra phố, Náy còn xăng xái lo lắng đi xin việc giúp Păn.

25 tuổi, Păn hừng hực xuân tình, trông cứ như một miếng ngon trờ trờ trước con mắt hau háu của ông anh rể, trong khi Khách thì con thơ bìu ríu khiến hàng xóm đã sinh nghi lòng tốt của Náy.

Thực tế, trước đó chính Náy đã chủ động bàn với vợ đón Păn ra ở cùng nhà mình để kiếm việc làm, kiếm tấm chồng tử tế mong thoát cảnh suốt đời làm “thân trâu ngựa” cho nhà chồng nơi bản vùng sâu.

Chị Khách tốt tính, lại chủ quan, thấy chồng mình có vẻ yêu quý và quan tâm đến em vợ thì mừng rỡ, thậm chí còn nghĩ rằng mình may mắn có được người chồng tốt, quan tâm và lo lắng cho em gái vợ được như người anh cả trong nhà.

Án mạng trong ngôi nhà khóa cửa

Chiều 11/10/2013, Náy chủ động chở vợ con bằng xe máy về nhà bố mẹ vợ ở bản Đông Căm, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng chơi; ngôi nhà trọ chỉ còn một mình Păn ở lại. Trước đây thỉnh thoảng vợ chồng Náy vẫn cho con về quê thăm ông bà ngoại nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

Đến sáng 12/10/2013, Náy nói dối vợ con là phải đi giải quyết công việc nên lấy xe máy đi trước, để mẹ con chị Khách tự đi xe khách về sau. Chị Khách tin lời chồng, trưa hôm đó cơm nước xong mới bế con bắt xe khách về thành phố.

Mẹ con chị Khách về nhà trọ lúc khoảng 15h, ngạc nhiên thấy nhà mình đóng kín cửa, điều này là bất thường vì theo tính toán của thiếu phụ thì Náy đã lên nhà từ sáng, hơn nữa còn có Păn ở nhà. Chị Khách bấm máy điện thoại gọi cho chồng mở cửa nhưng chỉ thấy điện thoại đổ chuông mà không ai nghe máy.

Linh cảm chuyện chẳng lành, người vợ nhìn qua khe cửa vào trong nhà thì thấy cảnh tượng kinh hoàng: cô em gái Bàn Thị Păn nằm bất tỉnh bên vũng máu, cạnh đó là Triệu Ồng Náy cũng trong tình trạng thương vong. Chị Khách vội tri hô hàng xóm đến ứng cứu và phá cửa vào nhà.

Khi lực lượng cấp cứu đến nơi thì xác định cô gái trẻ Bàn Thị Păn đã tử vong từ trước, trên cơ thể có nhiều vết thương. Triệu Ồng Náy vẫn còn thoi thóp, được đưa đi cấp cứu nên sau đó đã giữ được mạng sống. Vụ án mạng lập tức được cấp báo đến công an TP.Lào Cai và lực lượng công an tỉnh.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy: nạn nhân Păn tử vong do chấn thương sọ não, vỡ hộp sọ, cơ thể đa chấn thương.

Hiện trường vụ án tìm thấy chiếc búa đinh và con dao gây án còn dính máu, ngoài ra không có sự xáo trộn, mất mát tài sản, không có dấu vết của người thứ ba nào khác khiến mọi người gần như chắc chắn nghi can vụ giết người chính là Triệu Ồng Náy.

Sau khi qua cơn nguy kịch, Triệu Ồng Náy đã cúi đầu thừa nhận chính mình là thủ phạm sát hại em gái vợ, sau đó tự sát để chạy trốn tội lỗi nhưng không chết.

Nguyên nhân ban đầu theo Náy khai là do mâu thuẫn bột phát giữa hung thủ với nạn nhân Bàn Thị Păn. Náy thừa nhận mình có nảy sinh tình cảm với Păn nên mới quan tâm thái quá đến em vợ và chủ động đón Păn từ quê xuống thành phố ở cùng nhà trọ với vợ chồng mình để tìm việc.

Tuy nhiên, sau mấy tháng xuống TP.Lào Cai nhưng vẫn không tìm được công việc phù hợp, Păn rất chán nản và tỏ ý trách móc anh rể chỉ hứa suông chứ chẳng thật lòng quan tâm, giúp đỡ mình.

Nghe Păn đánh tiếng với Náy sắp tới sẽ theo bạn bè xuống thành phố Yên Bái tìm việc, lòng Náy càng lo lắng đứng ngồi không yên vì sắp phải xa “người trong mộng”.

Vậy nên chiều hôm đó Náy tìm cách “điều” vợ con về quê để một mình quay về gặp riêng Păn. Khi về nhà, Náy dùng chìa khóa riêng tự mở cửa vào rồi khóa cửa lại như cũ. Biết Păn đang ngủ nên Náy mò vào tận giường cô em vợ để tâm sự.

Sau phút mặn nồng, Náy bảo anh đang xin việc cho em sao em lại muốn bỏ về Yên Bái? Đáp lại tình cảm thiết tha của gã anh rể, sơn nữ lạnh lùng bảo Náy chỉ nói mồm, chứ không có trách nhiệm và không làm được gì hết.

Cho rằng Păn hỗn láo, phụ lòng mình nên Náy dọa sẽ đánh Păn. Cô gái cong cớn thách đố Náy và cả hai xảy ra xô xát. Păn còn dọa sẽ nói cho chị gái biết hết mọi chuyện khiến Náy càng lo sợ và tức giận.

Lập tức hắn xông đánh Păn bằng tay, chân, thấy cô gái vẫn sa sả chửi bới không ngớt nên hắn vớ chiếc búa đinh gần đó đánh nhiều phát vào đầu, mặt cho đến khi Păn bất động hoàn toàn.

Phát hiện Păn đã chết, Náy hoảng sợ nên đã uống thuốc diệt cỏ, lấy dao cắt tay và cổ mình để tự tử nhưng do hèn nhát, sợ đau, Náy không dám cắt sâu nên không chết. Đến chiều cùng ngày thì chị Khách từ quê lên đến nhà, phát hiện ra vụ án mạng và đưa Náy đi cấp cứu, bảo toàn được tính mạng.

Với hành vi trên, Triệu Ồng Náy bị VKSND tỉnh Lào Cai truy tố về tội “Giết người” theo Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự với mức án cao nhất lên tới tử hình.

Hiện hồ sơ vụ án đã chuyển sang TAND tỉnh Lào Cai để thụ lý, chuẩn bị xét xử trong thời gian tới.

Theo Ngân Hà

Theo Báo Pháp luật Việt Nam
MỚI - NÓNG