Bắt gã xe ôm giết người, cướp tài sản vì… “bênh con nuôi”

Nghi can giết người, cướp tài sản vừa bị Công an quận 2 bắt giữ
Nghi can giết người, cướp tài sản vừa bị Công an quận 2 bắt giữ
Nghe người thanh niên đe doạ sẽ “xử” con nuôi của mình, Quyền đã điều nạn nhân đến khu đất trống ven kênh rồi ra tay hạ sát sau đó cướp tài sản.

Ngày 22/12, Công an quận 2, TPHCM cho biết vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Quyền (55 tuổi, quê tỉnh Yên Bái, tạm trú quận 2) và đang hoàn tất hồ sơ chuyển đối tượng về Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền về các hành vi “giết người”; “cướp tài sản”.

Tử thi nổi trên rạch

Sáng sớm ngày 22/10, ông T., một cư dân ở KP2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 trong lúc đi tập thể dục thì bàng hoàng phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi lềnh bềnh trên con rạch cạnh khu dân cư số 5.

Tiếp nhận tin báo, Công an quận 2 nhanh chóng có mặt đưa thi thể người xấu số vào bờ. Quá trình khám nghiệm tử thi, Cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân có nhiều thương tích trên cơ thể; qua kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân tử vong do ngạt nước, vỡ hộp sọ vùng trán, vùng chẩm…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định danh tính nạn nhân là Nguyễn Hoàng Hải Phi (30 tuổi, ngụ quận 2). Gia đình nạn nhân cho biết chiều 21/10, Phi rời khỏi nhà cùng chiếc xe máy hiệu Suzuki Viva, tiền bạc và chiếc ĐTDĐ Iphone4S. Tuy nhiên khi phát hiện thi thể Phi, số tài sản trên đã không còn.

Xác định đây là vụ án mạng giết người, cướp tài sản, Công an quận 2 đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra truy xét hung thủ.

Gã xe ôm máu lạnh

Trong quá trình điều tra, truy bắt hung thủ, Công an quận 2 tiếp nhận một nguồn tin quan trọng do người dân cung cấp. Theo đó, buổi tối hôm xảy ra vụ án, anh C. (ngụ phường Bình Trưng Tây, quận 2) nhìn thấy người đàn ông hành nghề chạy xe ôm gần nhà mình tên Nguyễn Văn Quyền đi bộ dắt chiếc xe máy Suzuki hiệu Viva (phương tiện không phải ông Quyền hành nghề chạy xe ôm như mọi ngày-PV).

Bắt gã xe ôm giết người, cướp tài sản vì… “bênh con nuôi” ảnh 1

Hung khí đối tượng gây án và tài sản là chiếc ĐTDĐ Iphone4S của nạn nhân.

Trong lúc gặp nhau và đứng nói chuyện, người chạy xe ôm này có móc ra 1 chiếc ĐTDĐ Iphone4S (màu trắng) đề nghị bán nhưng anh C. không mua.

Xác định người chạy xe ôm tên Quyền là nghi can số 1 liên quan đến vụ án, CQĐT Công an quận 2 đã dùng biện pháp nghiệp vụ đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Ban đầu đối tượng này ngoan cố không thừa nhận liên quan, tuy nhiên trước những chứng cứ, tài liệu và sự đấu tranh sắc bén của điều tra viên, Quyền đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quyền cho biết nạn nhân Phi từng là khách đi xe ôm của mình và có quen biết với L. (con nuôi của Quyền). Chiều 21/10, Quyền đang ngồi uống cà phê gần nhà thì Phi chạy xe máy Suzuki Viva đến hỏi Quyền nơi ở của L. để đi đòi nợ.

Sau đó Quyền lên xe để Phi chở đi tìm L. Dọc đường đi, Phi liên tục chửi L. và nói sẽ “xử” nếu L. không trả tiền cho mình.

Nghe Phi đe doạ làm hại con nuôi vì số nợ 30 triệu đồng, Quyền bảo Phi chở vào khu đất trống ven con rạch ở KDC số 5 để thương lượng. Tại đây giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Bất ngờ Quyền chụp lấy khúc cây ven đường lao đến đánh liên tiếp vào đầu khiến Phi chới với té xuống rạch nước.

Ngay sau khi gây án, Quyền cướp chiếc xe máy và ĐTDĐ của nạn nhân tẩu thoát cho đến khi bị bắt.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG