Bị chủ nhà phát giác ăn trộm, 10 năm sau cắt cổ trả thù

Căm thù người phụ nữ nhạo báng mình nhiều lần, Hải đã giết chết người này một cách dã man
Căm thù người phụ nữ nhạo báng mình nhiều lần, Hải đã giết chết người này một cách dã man
Khi đang học lớp 3, Lê Văn Hải (20 tuổi, ngụ Bình Định) lẻn vào nhà hàng xóm trộm 200.000 đồng và bị phát hiện. Tuy vụ việc xảy ra đã 10 năm nhưng bà Đờn thường xuyên nhắc lại khi gặp Hải nên đối tượng này nuôi lòng thù hận. Lợi dụng trời tối, Hải dùng dao cứa nhiều nhát vào cổ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Chiều 26/6, TAND tỉnh Bình Định xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hải (20 tuổi, ngụ xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) tù chung thân về tội giết người, đồng thời buộc bồi thường 84 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 24/3, trong lúc đang ăn cơm, thấy người hàng xóm là bà Nguyễn Thị Ngọc Đờn (42 tuổi) cầm đèn pin ra vườn hái rau, Hải đã lẻn theo sau rồi dùng dao Thái Lan cứa nhiều nhát vào cổ bà. Sau đó, y tiếp tục đâm nhiều nhát làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Nguyên nhân khiến vụ giết người dã man xảy ra xuất phát từ việc Hải lẻn vào nhà bà Đờn trộm 200.000 đồng và bị bà phát hiện cách đây 10 năm, khi y đang học lớp 3. Mặc dù chuyện qua đã lâu nhưng bà Đờn thường xuyên nhắc lại sự việc này. Từ đó, Hải thù hận và nuôi ý định giết bà Đờn để trả thù.

Theo A.Tú

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG