Chỉ vì chuyện cỏn con, cắn đứt ngón tay bạn hàng

Bị cáo Liên tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Liên tại phiên tòa phúc thẩm
Cùng bán hàng nước tại vỉa hè song bà Liên và bà Doan luôn “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Thế nên, chỉ vì va cha cỏn con, hai bên xảy ra ẩu đả, bà Liên cắn đứt một đốt ngón tay bà Doan.

Vì vậy 10h ngày 17/5/2013, Đỗ Thị Bích Liên cho rằng bà Doan đã dựng xe đạp làm vướng lối đi lại nên đẩy xe vào bờ tường. Tuy nhiên bà Doan không đồng ý và lại đưa xe đạp về vị trí cũ. Hai bên đùn đẩy chiếc xe rồi cãi vã và lao vào đánh nhau. Bị bà Doan cầm thanh sắt chống quầy hàng đánh, Liên bèn đạp đổ chiếc xe đạp và giằng thanh sắt vứt ra gốc cây gần đó, sau đó vật bà Doan xuống vỉa hè. Hai người đàn bà không ai chịu nhịn, cứ thế giằng xé, túm tóc nhau trong điên loạn.

Trong lúc xô xát, Liên đã cắn đứt một đốt ngón tay của bà Doan khiến bà bị sốc ngã gục và phải đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó Liên bị Công an phường Minh Khai dẫn giải về trụ sở CAP lập biên bản xử lý. Trận hỗn chiến đã khiến bà Doan không những bị đứt rời hoàn toàn một đốt ngón tay mà còn bị gãy răng, sưng nề, bầm tím mắt…, giảm 7% sức khỏe theo giám định.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31/12/2013, TAND quận Hồng Bàng đã xử phạt Đỗ Thị Bích Liên 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng về tội Cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 104 BLHS, đồng thời buộc bị cáo Liên phải bồi thường cho bà Doan tổng cộng 20.597.900 đồng. Sau khi tòa tuyên án, bà Doan làm đơn kháng cáo, yêu cầu tăng bồi thường dân sự và tăng hình phạt đối với bị cáo Đỗ Thị Bích Liên.

Ngày 4/4, TAND TP xử phúc thẩm vụ án trên. Sau khi xem xét các tình tiết mới và kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bà Doan, giữ nguyên mức bồi thường và mức hình phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo theo khoản 1 Điều 104 BLHS đối với Đỗ Thị Bích Liên.

Theo Thu Ninh

Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG