Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường kháng cáo kêu oan

Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường tại phiên tòa
Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường tại phiên tòa
TPO - Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, chủ TMV Cát Tường ném xác phi tang, đã kháng cáo toàn bộ bản án 19 năm tù vì cho rằng việc xét xử chưa đúng tội danh, làm cho tội chồng thêm tội và quá nặng.

Theo một nguồn tin, từ Trại tạm giam số 1 Hà Nội, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) đã có đơn gửi tới TAND Tối cao, kháng cáo toàn bộ bản án.

Theo ông Tường, bản án sơ thẩm (mở tòa vào ngày 5/12/2015, tuyên phạt 19 năm tù) đã tuyên chưa đúng tội danh, làm tội chồng thêm tội và tuyên phạt quá nặng. Cũng tại đơn kháng án, ông Tường khẳng định cáo trạng có nhiều điểm không đúng, do đó bác bỏ toàn bộ nội dung cáo buộc.

Trước đó, ngày 10/12/2014, bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1979, vợ ông Tường) đã có đơn gửi tới Tòa Phúc thẩm – TAND Tối cao kháng án, đề nghị xem xét lại vấn đề đồng sở hữu chiếc ô tô khi bác sỹ Tường dùng để gây án.

Chủ thẩm mỹ viện Cát Tường kháng cáo kêu oan ảnh 1

Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường.

Trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra ngày 4 và 5/12, bị cáo Tường nguyên là chủ thẩm mỹ viện Cát Tường - kẻ đã gây ra cái chết của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền rồi ném xác phi tang, bị tuyên 14 năm tù về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”; 5 năm tù về tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", tổng hình phạt 19 năm tù giam.

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đào Quang Khánh, bảo vệ của TMV Cát Tường, 24 tháng tù về tội xâm phạm thi thể, mồ mả, 9 tháng tù tội trộm cắp, tổng hình phạt 33 tháng tù giam.

 

Theo cáo trạng, trưa ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đến TMV Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực thẩm mỹ. Đến 12 giờ 30, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường yêu cầu nhân viên pha 5 lọ thuốc gây tê, sau khi thử phản ứng đã tiêm thuốc gây tê để tiến hành ca mổ. Sau đó, chị Huyền đã lên cơn co giật, rồi tử vong vào chiều tối cùng ngày.

Do hoảng sợ, Nguyễn Mạnh Tường đã tổ chức phi tang thi thể chị Huyền. Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Mạnh Tường đã cùng Đào Quang Khánh đem thi thể chị Huyền lên ôtô đưa đến Bệnh viện Bưu điện nhưng thấy có nhiều người và do thi thể chị Huyền bị cứng nên không dám mang vào gửi.

Tường và Khánh đã bàn bạc và thống nhất đưa thi thể chị Huyền lên cầu Thanh Trì, ném xuống sông Hồng phi tang.

Gia đình chị Huyền đã tổ chức tìm kiếm suốt gần 1 năm, đến ngày 18/7/2014, thi thể chị Huyền mới được tìm thấy song thời gian quá lâu nên không có cơ sở để xác định nguyên nhân tử vong.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.