Cô gái bị kẻ cướp giật gây tử vong

Địa điểm nơi nạn nhân bị cướp giật dẫn đến tử vong và di ảnh chị Võ Thị Ngọc Liên
Địa điểm nơi nạn nhân bị cướp giật dẫn đến tử vong và di ảnh chị Võ Thị Ngọc Liên
Một người dân ở hiện trường kể lại sau khi nghe tiếng động “rầm”, anh chạy ra thì thấy hai kẻ cướp giật đã bỏ trốn, chiếc xe taxi bảy chỗ tông trúng chị Liên cũng bỏ chạy.

Ngày 26/8, gia đình chị Võ Thị Ngọc Liên (29 tuổi, ở quận Bình Tân, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chị.

Nạn nhân bị hai kẻ cướp áp sát giật ba lô đang đeo trên người khiến chị ngã xuống đường, cùng lúc xe taxi chạy trờ tới tông gây chấn thương nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Theo người nhà chị Liên, khoảng 22h ngày 24/8, công an và dân phòng phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân) đến nhà thông báo chị Liên vừa bị cướp giật gây tai nạn ở ngã ba Tân Khai - Hương lộ 2.

Bà Ánh Tuyết (mẹ của chị Liên) sụt sùi nước mắt, kể: “Khi hay tin con đang cấp cứu ở BV Bình Tân, tôi đến nơi thì nó chỉ nói được một câu: “Con mệt quá” rồi thiếp đi”.

Trước tình trạng nguy kịch của chị Liên, bệnh viện Bình Tân đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Chị Liên được xác định tử vong do chấn thương sọ não, tràn dịch màng phổi, gãy tay…

Theo thông tin từ người nhà chị Liên, khoảng 21h ngày 24/8, chị đeo ba lô đựng vài đồ dùng cá nhân rồi chạy xe máy đến nơi làm việc như thường lệ (chị Liên là nhân viên thu ngân của một quán bar ở quận 1). Khi vừa rời khỏi nhà cách vài trăm mét, có hai thanh niên đi trên một xe máy xông tới giật ba lô của chị.

Một người dân ở ngay hiện trường kể lại anh đang đứng trong nhà thì nghe tiếng động “rầm”, anh chạy ra thì thấy hai kẻ cướp giật đã bỏ trốn, chiếc xe taxi bảy chỗ tông trúng chị Liên cũng phóng chạy sau khi gây tai nạn. Lúc này rất đông người dân đã đến hỗ trợ, đưa nạn nhân đi cấp cứu và trình báo công an địa phương.

Bà Ánh Tuyết cho biết, Liên là con út trong gia đình có ba anh chị em. Liên là lao động chính nuôi bà ngoại, mẹ và đứa cháu con của người chị ruột đã ly dị chồng.

Do cha mất sớm nên cô gái đã nghỉ học từ năm lớp 10 để kiếm việc làm tự nuôi bản thân. Đều đặn mỗi tối chị Liên từ Bình Tân lên quận 1 làm việc đến rạng sáng mới về nhà.

Anh Công là vị hôn phu của chị Liên nghẹn ngào tiếc nuối trước cái chết đột ngột của người vợ sắp cưới: “Tôi và Liên quen nhau đã hai năm, chúng tôi dự định cuối năm nay tổ chức đám cưới, đã mua sắm nữ trang, đồ cưới đầy đủ. Khi tôi hay tin chạy đến bệnh viện thì cô ấy đã mất rồi. Tôi đau đớn đến mức không thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, cứ nhìn thấy di ảnh của Liên là tôi không kìm được nước mắt”.

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.