Công an nổ súng bắt cướp giật

Bị 4 cán bộ chiến sĩ Công an quận 5 (TP HCM) truy đuổi nhưng 2 nghi phạm trên 1 chiếc xe máy có hành vi chống trả quyết liệt. Dù đã nổ 3 phát súng cảnh cáo nhưng các đối tượng ngoan cố không dừng xe buộc cảnh sát hình sự phải bắn thẳng vào chân tên cướp ngồi sau xe làm hắn ngã xuống đường, tên cầm lái vẫn tháo chạy thoát.

Chiều 13/10, nguồn tin Cơ quan CSĐT Công an quận 5, TPHCM cho biết cơ quan này đang truy xét một đối tượng và đã bắt giữ một đối tượng đồng bọn bằng biện pháp mạnh, nổ súng bắn thẳng chân tên cướp.

Theo điều tra ban đầu, khuya 10/10, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 5 với 4 cán bộ chiến sĩ do anh Huỳnh Lê Đồng làm tổ trưởng trên đường tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Khi Tổ hình sự đến giao lộ Hồng Bàng - Tạ Uyên, phường 15, quận 5, phát hiện anh Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển xe gắn máy chở chị Trần Thị Hoa Ngọc (24 tuổi, ngụ quận 6) vừa chạy xe vừa hô hoán “cướp… cướp” và đuổi theo chiếc xe gắn máy phía trước.

Ngay lập tức, Tổ hình sự truy đuổi, bọn cướp (2 tên) dùng mũ bảo hiểm ném về phía cảnh sát hình sự và chống trả quyết liệt. Khi Tổ hình sự ép sát xe bọn cướp, bọn chúng dùng chân đạp vào xe cảnh sát, lúc này Tổ trưởng Đồng nổ súng uy hiếp liên tục 3 phát, nhưng bọn cướp vẫn ngoan cố chống trả.

Lúc này cảnh sát hình sự bắn thẳng vào chân tên cướp ngồi sau xe, làm hắn ngã xuống đường, tên cầm lái vẫn tháo chạy thoát. Cảnh sát đưa tên cướp đi cấp cứu, hắn khai nhận tên là Nguyễn Hoàng Phúc (22 tuổi, ngụ quận 6). Chúng cướp giật điện thoại di động của anh Trung trước số 768, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 11 và bị anh Trung lái xe truy đuổi đến địa bàn quận 5.

Hiện chiếc điện thoại của anh Trung chưa thu hồi được vì bọn cướp phi tang lúc trên đường trốn chạy.

Theo Phùng Bắc

Theo Báo Lao Động
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.