Cụ bà ăn xin bị trộm đánh đập, bóp cổ tại nhà

Nạn nhân Ngô Thị Mười (SN 1947) đang điều trị tại bệnh viện
Nạn nhân Ngô Thị Mười (SN 1947) đang điều trị tại bệnh viện
Nghe tiếng bà cụ ăn xin la lên rồi tắt hẳn, mọi người chạy vào thì thấy Phan Mỹ Hiếu đang xiết cổ bà, cạnh bên có 2 cục gạch ống dính máu

Khoảng 8 giờ sáng 27/8, người dân ở tổ 11 (khóm 2, phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) nghe tiếng bà Ngô Thị Mười (SN 1947) la lên rồi tắt hẳn liền báo ông Đoàn Anh Tuấn- Phó Ban nhân dân khóm 2 ở gần đó.

Nghi có chuyện chẳng lành, ông Tuấn cùng một số người dân đạp cửa nhà bà Mười vào và phát hiện bà Mười nằm bất tỉnh dưới nền nhà, đầu bị thương chảy nhiều máu và đang bị Phan Mỹ Hiếu (nữ, SN 1985- cách nhà bà Mười đang thuê 2 căn) dùng 2 tay xiết cổ, cạnh bên có 2 cục gạch ống dính máu. Đối tượng Hiếu lập tức bị người dân khống chế và vụ việc được báo cơ quan công an.

Bà Mười bị chấn thương vùng đầu, mắt nhưng nhờ người dân phát hiện kịp thời đưa đi cấp cứu nên đã may mắn thoát chết. Chiều 28/8, bà Mười đã tỉnh có thể tiếp chuyện với người khác nhưng sức khỏe còn yếu.

Bà Mười quê ở Trà Ôn đến phường 2 thuê nhà sống với con trai từ nhiều năm nay. Hàng ngày, bà Mười đi ăn xin ở khu vực chợ, siêu thị, còn con trai đi làm thuê. Sáng 27/8, trong lúc quét nhà, bà Mười phát hiện Hiếu nằm dưới gầm giường nên đuổi ra thì bị Hiếu dùng gạch đập đầu và bóp cổ.

Hiếu bị nghiện ma túy đã được đưa đi cai nghiện nhưng khi trở về địa phương thì tái nghiện. Trước lúc xảy ra vụ việc vài hôm, Hiếu có đưa đón bà Mười đến các điểm xin tiền và lấy tiền xe ôm 7.000 đồng/chuyến. Hiện Mỹ Hiếu đã bị cơ quan điều tra tạm giữ.

Theo Theo Báo Vĩnh Long
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.