Đánh chết bạn trên đường đi uống thuốc cai nghiện

Đối tượng Công (trái) và Bình tại cơ quan điều tra
Đối tượng Công (trái) và Bình tại cơ quan điều tra
Trên đường đi uống thuốc cai nghiện về, giữa Công, Bình và Hạnh xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Hậu quả Hạnh bị đánh tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ngày 4/8 cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Xuân Bình (SN 1974), trú tại tổ 16, phường Sông Cầu và Nguyễn Lập Công (SN 1977), trú tại tổ 7, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn để điều tra, làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin được biết, sáng ngày 2/8, Bình, Công và Chu Đức Hạnh, (SN 1986), tổ 11A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đến Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh để uống methadone cai nghiện ma túy. Tại đây, Bình và Hạnh xảy ra mâu thuẫn về việc Hạnh mượn đồ không trả.

Trên đường về, đến khu vực tổ 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn cả 3 người tiếp tục cãi vã. Bình và Công đã dùng đoạn gậy gỗ nhặt ở bên đường đánh vào đầu Hạnh, làm Hạnh bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên vào 22 giờ cùng ngày.

Nhận được tin báo, Công an TP Bắc Kạn vào cuộc điều tra, sau 5 giờ đồng hồ đã bắt được Công và Bình.

Nội vụ đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.