Giết người yêu cướp tài sản, vứt xác trong huyệt mộ bỏ hoang

Hai nghi can sát hại chị Nhớ bị bắt
Hai nghi can sát hại chị Nhớ bị bắt
Để có tiền giải quyết cơn nghiện, một nam thanh niên đã rủ đồng bọn giết người yêu của mình rồi cướp tài sản. Thi thể cô gái sau đó được vứt trong huyệt mộ bỏ hoang.

Ngày 7/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) bắt khẩn nghi can Lê Minh Triệu (SN 1990) và Võ Hoàng Mai (SN 1995) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, người dân phát hiện thi thể một cô gái bị đâm chết và vứt xác trong một khu nghĩa địa thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một.

Công an xác định nạn nhân là chị Lý Thị Nhớ (SN 1988, quê Cà Mau), làm việc tại một quán cà phê ở phường Tương Bình Hiệp. Chị Nhớ có quan hệ tình cảm với một đối tượng nghiệp ngập là Lê Minh Triệu.

Sau khi bị bắt, Triệu khai nhận do túng tiền nên đã cùng Mai lên kế hoạch giết người yêu để cướp tài sản.

Chiều 28/12, Triệu rủ chị Nhớ đi chơi. Đến khu vực nghĩa địa thuộc phường Tương Bình Hiệp, Triệu cùng Mai khống chế chị Nhớ rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Sau khi lấy 1 điện thoại di động, 1 nhẫn vàng, 1 đôi bông tai vàng và số tiền 630.000 đồng của chị Nhớ, cả hai vứt xác chị xuống một huyệt mộ bỏ hoang thuộc nghĩa địa. Tài sản cướp được sau đó được cả hai lấy mua ma túy sử dụng.

Theo N. Phú

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG