Giữa đêm rạch mùng, giật dây chuyền phụ nữ đang ngủ

Thạch Sua tại cơ quan công an
Thạch Sua tại cơ quan công an
Khi nạn nhân đeo dây chuyền vàng ngủ say, nhóm cướp ở Bạc Liêu và Trà Vinh vào tận giường dùng dao lam rạch mùng, cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến băng rạch mùng, gây hàng loạt vụ án trên địa bàn. Quá trình điều tra, đến nay cơ quan công an đã tống đạt quyết định khởi tố 7 nghi can từ 23 - 36 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu.

Năm 2007, Thạch Sua (26 tuổi) bị TAND TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) tuyên phạt 7 năm tù, Thạch Kẹo (31 tuổi, cùng ngụ xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Trong thời gian chấp hành án, Sua và Kẹo quen biết với Mai Hữu Tưởng (31 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) đang chấp hành bản án 7 năm tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù, Sua và Kẹo tìm đến chỗ Tưởng nương náu.

Không nghề nghiệp, cả 3 cùng Thạch Oanh Tha (ngụ Trà Vinh, có 2 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản) và Nguyễn Văn Tiện (23 tuổi), Mai Tuấn Em (28 tuổi) và Lý Bá Thành (36 tuổi, cùng ngụ Bạc Liêu) thành lập băng nhóm cướp đi cướp lấy tiền tiêu xài.

Là dân bản xứ, Tiện khá thông thuộc địa hình ở huyện Phước Long nên bàn với cả nhóm chọn nơi này làm địa bàn hoạt động. Trước khi thực hiện, băng này đều quan sát tìm hiểu "con mồi", thủ sẵn dao lam trong ví chờ đến đêm gây án.

Đêm xuống, cả nhóm tụ tập tại quán của mẹ Tiện để bàn bạc, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên.

Chị Nguyễn Thị Hà (50 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) kể một đêm cuối tháng 11/2014, chị cùng chồng đang ngủ trong buồng thì giật mình khi bị người lạ thò tay giật sợi dây chuyền đang đeo.

Phát hiện có kẻ gian đột nhập, chị truy hô nhưng hung thủ đã lên xe đồng bọn chờ sẵn tăng ga biến mất trong đêm. Thức dậy kiểm tra, chị Hà phát hiện chiếc mùng bị rạch một đường dài, cửa sổ căn nhà bị mở toang.

Còn chị Trần Thị Phố (31 tuổi) đang nằm ngủ thì có cảm giác ở cổ bị siết rồi sợi dây chuyền vàng bị giật phăng. Choàng tỉnh, chị truy hô "cướp cướp" thì bên ngoài có tiếng môtô nổ to rồi mất hút trong đêm.

Liên tiếp trong thời gian ngắn, trên địa bàn các xã Vĩnh Thanh, Phước Long, Vĩnh Phú Tây (thuộc huyện Phước Long) xảy ra nhiều vụ rạch mùng cướp vàng táo tợn, khiến người dân hoang mang.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, các vụ cướp đều có đặc điểm là hung thủ lợi dụng gia chủ ngủ say, dùng dao lam rạch mùng, giật dây chuyền của phụ nữ đeo trên cổ vào đêm khuya. Ngoài vết rách trên mùng do dao lam gây ra, hiện trường các vụ án hầu như không còn vật chứng khác.

Công an xác định, trước thời điểm xảy ra vụ án, tại quán của bà Tám Phụng (mẹ Tiện,) thường có một số người tụ tập, đây là những nghi can chính. Kế hoạch giăng lưới, bắt băng cướp rạch mùng được lãnh đạo công an huyện triển khai.

Trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã Phước Long, đầu tháng 2, tổ CSGT phát hiện 2 mô tô nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra. Qua làm việc, các thanh niên khai tên Nguyễn Văn Tiện, Thạch Sua, Thạch Kẹo và Lý Bá Thành.

Kiểm tra trên người, lực lượng thu giữ dao, điện thoại di động, sợi dây chuyền vàng bị đứt do bọn chúng vừa cướp được.

Củng cố hồ sơ, công an huyện Phước Long đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 nghi can trên và các đồng phạm Thạch Oanh Tha, Mai Tuấn Em và Mai Hữu Tưởng.

Theo thượng tá Châu Quốc Huy - Trưởng Công an huyện Phước Long - lời khai của các nghi phạm phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường 6 cướp xảy ra tại xã Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Tây, Phước Long và xã Phong Thạnh Thạnh Tây A.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG