Hai bảo vệ hẹn nhau “tỉ thí”, một người sống đời thực vật

Nguyễn Hoàng Khánh tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Minh Châu/CATP
Nguyễn Hoàng Khánh tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Minh Châu/CATP
Mâu thuẫn trong lúc giữ xe, 2 bảo vệ tiệm giày hẹn nhau tỷ thí khiến kẻ ngồi tù, người sống đời thực vật vì thương tích 96%.

Sáng nay (11/9), tại khu vực chợ Bàn Cờ (đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3) TAND TP.HCM đã xét xử lưu động vụ giết người liên quan tới 2 bảo vệ của tiệm giày Hạnh Dung.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 23/1/2015 tại bãi giữ xe của tiệm giày Hạnh Dung (gần tiệm giày Hạnh Dung, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3). Trong lúc Nguyễn Hoàng Khánh (SN 1995, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Nguyễn Quang Hậu (cả 2 điều là nhân viên giữ xe của tiệm giày) đang giữ xe cho khách thì nảy sinh mâu thuẫn.

Một lúc sau, Hậu sang tiệm giày và hẹn Khánh đến 22h cùng ngày đánh nhau tại bãi giữ xe. Sau đó, Hậu bỏ về bãi xe. Sau khi nghe Hậu rủ đánh nhau, Khánh lấy con dao Thái Lan đang để trên bậc thềm của tiệm giày rồi sang bãi xe gặp Hậu.

Tại đây Khánh vung dao đâm trúng ngực trái của Hậu rồi rút dao ra vứt bỏ trước tiệm giày. Hậu được bảo vệ của tiệm giày và người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng phải sống đời thực vật vì thương tích 96%. Gây án xong, Khánh tẩu thoát về nhà người quen ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đến ngày 25/1/2015, Khánh ra đầu thú với cơ quan công an.

Tại phiên tòa sáng nay, Khánh tiếp tục thừa nhận hành phạm tội của mình và xin HĐXX mức án nhẹ vì nhân thân và lý lịch tốt. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Khánh 20 năm tù về tội “Giết người”.

Theo Theo Công an TP HCM
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.