Hàng chục cảnh sát vây bắt tên cướp có súng

Nguyễn Trọng Văn tại cơ quan điều tra. Ảnh. Hồng Vân
Nguyễn Trọng Văn tại cơ quan điều tra. Ảnh. Hồng Vân
Để có tiền ăn tiêu, Văn bịt mặt, cầm súng ngắn nấp trong bụi rậm rình cướp tài sản người qua đường.

Nguyễn Trọng Văn (49 tuổi, trú phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) là kẻ nghiện ma túy, sống lang thang tại TP Lạng Sơn. Trưa 7/2 (tức 29 Tết), để có tiền về quê, Văn chọn khu vực đèo quanh co vắng người, cầm súng ngắn, đội mũ len, bịt mặt nấp trong bụi rậm rình cướp tài sản người qua đường.

Khoảng 14h15, thấy chị Phan Thị Mỹ Hạnh (26 tuổi) là giáo viên trường tiểu học I xã Quan Sơn (huyện Chi Lăng) chạy xe máy qua, hắn chặn đường uy hiếp cướp xe. Trong khi giằng co, Văn dùng báng súng đập mạnh vào đầu chị này. Ngay lúc đó, thấy một thanh niên đi xe máy đến, Văn sợ hãi bỏ chạy.

Nữ giáo viên đến công an huyện trình báo. Nhận định đối tượng có súng, liều lĩnh, nhà chức trách đã huy động hàng chục cảnh sát đến hiện trường.

Sau gần 2 giờ đồng hồ vây bắt, công an phát hiện một người đàn ông gầy gò khả nghi đang lẩn trốn tại khe núi cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 500m. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng ngắn quân dụng có 7 viên đạn và một dao nhọn.

Tại cơ quan điều tra, Văn khai nhận, thấy chị Hạnh chạy xe SH hắn khống chế để cướp xe máy làm phương tiện về quê. Nhà chức trách đang tạm giữ, điều tra làm rõ hành vi tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng và cướp tài sản của nghi can.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG