Hành trình thành má mì của cụ bà 72 tuổi

Bà Hồng cho rằng vì món nợ cờ bạc nên mình mới sa vào lỗi lầm
Bà Hồng cho rằng vì món nợ cờ bạc nên mình mới sa vào lỗi lầm
Vì máu mê cờ bạc dẫn đến nợ nần, bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1942) phải trả giá đắt khi đi môi giới mại dâm rồi bị công an bắt giữ.

Hành trình môi giới mại dâm của bà lão 72 tuổi

Công an huyện Gia Lâm cho biết, vào hồi 16h15’ ngày 4/6/2014, tổ công tác hình sự công an huyện bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua dâm tại nhà số 154, phố Phan Đăng Lưu - Gia Lâm - Hà Nội. Bà Hồng chính là người có hành vi điều hành, thuê nhà chứa chấp gái mại dâm. 

Theo điều tra, hai “khách làng chơi” đều sinh năm 1996, cùng ở Thuận Thành (Bắc Ninh). Hai cô gái bán dâm đều đã lớn tuổi, thuộc thế hệ 8X. Mỗi khách mua dâm phải trả cho bà Hồng 200 ngàn đồng. Hôm bị bắt quả tang, có ba khách vào mua dâm, bà Hồng thu 600.000đ. Tuy nhiên, một người chê bai nên “bỏ của chạy lấy người”, chỉ có hai thanh niên trên mua dâm và bị bắt quả tang.

Theo hàng xóm xung quanh ngôi nhà chứa chấp gái bán dâm, bà Hồng mới đến thuê trọ ở đây được gần một năm. Trước đây bà có nhà cửa đàng hoàng tại khu tập thể nhà máy cơ khí Yên Viên, nhưng vì nợ nần chồng chất nên bà đã bán nhà và thuê trọ ngoài này, bán cà phê buổi tối.

Cũng theo hàng xóm, ngoài việc bán cà phê, để mưu sinh, bà Hồng còn giúp việc cho một quán bún gần ga Yên Viên. Tuy nhiên, những công việc này thu nhập chẳng đáng là bao; tằn tiện lắm mới đủ cho bà trả tiền thuê phòng, sinh hoạt cá nhân. Bà thường bị chủ nhà, chủ nợ khác đòi nợ ráo riết mỗi dịp cuối tháng. 

Bà lão nghĩ cách “kiếm thêm”. Thấy một số cô gái gần chỗ bà trọ đều là những người có hoàn cảnh éo le, luống tuổi, không công ăn việc làm ổn định, bà táo tợn tỉ tê đứng ra “thỏa thuận” với những người này về việc bán dâm. Từ đó, cứ có khách nam vào quán uống nước là bà “gạ gẫm”, ai có nhu cầu “vui vẻ” thì bà gọi các cô đến phục vụ ngay tại chỗ bà thuê trọ. 

“Có nhiều hôm không có khách, bà ấy lao ra cả ngoài đường, thấy ai đi ngang qua là lại vẫy vào mời mọc. Người dân gần đây đều biết bà làm thế, nhưng chúng tôi cũng làm ngơ cho qua vì hoàn cảnh của bà quá khổ”, một hàng xóm nói.

Môi giới mại dâm để… trả nợ lô đề

Một trinh sát nhớ lại, việc bà Hồng điều hành, môi giới mại dâm được cảnh sát nghi vấn từ cách đây khá lâu. Lực lượng chức năng đã nhiều lần xuống nhắc nhở, đề nghị bà dừng dành vi môi giới mại dâm nhưng bà Hồng “điếc không sợ súng” tỏ ý phớt lờ.

Hành trình thành má mì của cụ bà 72 tuổi ảnh 1

Hình chỉ mang tính minh họa

Để đảm bảo an ninh khu vực, công an đã thành lập chuyên án triệt phá ổ nhóm mại dâm. Sau khi bà Hồng bị bắt, do tuổi cao sức yếu và được người nhà bảo lãnh nên cảnh sát cho tại ngoại trong thời gian điều tra.
Được biết, bà sinh ra ở Nam Định, sau đó theo chồng đi làm công nhân tại nhà máy cơ khí Yên Viên. Thời trẻ, ông bà lo làm ăn, chi tiêu tằn tiện, đến năm 1995 mua được ngôi nhà trong khu tập thể. Bà sinh được 3 người con, 1 trai, 2 gái. Lớn lên chúng đều có gia đình riêng. Sau khi nghỉ hưu, ông bà sống cùng vợ chồng con trai trong ngôi nhà của mình, được mấy năm thì chồng qua đời.

Từ ấy bà sống cùng con cháu, mọi sinh hoạt đều nhờ vào đồng lương hưu ít ỏi. Con trai bà làm công nhân nên chẳng dư dả, cuộc sống khó khăn. Mặc dù đã già nhưng thấy con cực khổ, cuộc sống túng thiếu, bà muốn “đổi đời”, bắt đầu thế chấp sổ đỏ, vay tiền ngân hàng làm… chủ lô đề.

Đứng ra “ôm cái”, thời gian đầu có đồng ra đồng vào.Thế nhưng dần dà bà cũng tham gia đánh lô đề, chẳng mấy chốc “vốn” cạn kiệt. Bà đi vay nặng lãi của giang hồ nên lãi mẹ đẻ lãi con, vay gốc một vài trăm triệu mà lãi lên thành tiền tỉ. 

Bị chủ nợ ráo riết đòi, đe dọa, bà bàn với vợ chồng cậu con trai, nhưng đồng lương công nhân ít ỏi, con cái cùng bất lực. Tình cảm mẹ con từ đó lạnh nhạt, những người con tuyên bố “từ” bà khi ngôi nhà được bà quyết định bán đi trả nợ. 

“Năm ngoái chủ nợ đòi ráo riết quá, cũng đến hạn trả nợ cho ngân hàng nên tôi mới phải bán nhà.Tôi bán nhà được 1,6 tỉ trả vẫn chưa hết nợ. Tôi ra đây thuê nhà gần một năm nhưng con cái chẳng đứa nào đến thăm. Chúng dường như quên mất tôi rồi”, bà Hồng rơm rớm nước mắt. 

Bà kể thêm: “Hôm tôi bị bắt, công an gọi điện cho vợ chồng đứa con trai nhưng cũng không ai đến thăm. May có cô con gái đến bảo lãnh nên tôi tạm thời được tại ngoại. Tôi biết mình đã lỗi lầm, gây điều tiếng nên con tôi không muốn liên quan. Dù có tội, nhưng tôi vẫn tủi phận già, con cái chẳng ở bên cạnh. Tôi lại còn bệnh huyết áp nữa”, bà tâm sự.

Trách bà việc môi giới mại dâm, nhưng cũng thương bà vài phần. “Thực ra nếu không bị chủ nợ đe dọa thì bà cũng chẳng làm chuyện ấy. Nếu chi tiêu sinh hoạt và trả tiền phòng thì tiền lương hưu và tiền làm thêm ở quán bún cũng đủ cho bà qua ngày. Thế nhưng, món nợ ngày ôm đề vẫn còn sót lại và lơ lửng trên đầu nên bà Hồng đành nhắm mắt làm liều như thế”, một hàng xóm thông cảm.

Theo Diệu Ngô

Theo Pháp Luật Việt Nam
MỚI - NÓNG