Hoảng loạn treo cổ tự tử vì đánh hàng xóm ngất xỉu

TPO - Do có mâu thuẫn với hàng xóm từ trước nên ông Thắng đánh chị D vỡ đầu, bất tỉnh. Sau khi gây án, người đàn ông này tưởng nạn nhân đã chết nên hoảng sợ lên khu rừng sau nhà treo cổ tự tử.

Theo điều tra ban đầu, ông Lưu Văn Thắng, trú tại thôn Nà Rảo, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn vốn có xích mích từ lâu với hàng xóm. Ngày 6/2, ông Thắng dùng vật sắc nhọn đánh nhiều nhát vào đầu, cổ cô D làm cô này chảy nhiều máu, ngất xỉu. 

Tưởng cô D đã chết, ông Thắng hoảng loạn tìm sợi dây thừng rồi chạy lên khu đồi sau nhà, thắt cổ tự tử.

Cô D hiện được đưa đi bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Các cơ quan chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xử lý vụ việc. 

Ngày 7/2, gia đình ông Thắng đã nhận tử thi, tiến hành làm tang ma cho người xấu số theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG