Kẻ đâm bố vợ trọng thương bị tạm giữ

Đối tượng Hà Minh Thành
Đối tượng Hà Minh Thành
Tối 8/5, khi Thành dùng dao gây thương tích cho bố vợ là ông Lê Văn T. 55 tuổi, trú tại phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Hiện đối tượng Hà Minh Thành (44 tuổi, trú tại ngách 73, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang bị Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội tạm giữ về hành vi cố ý gây thương tích

Có mặt tại Công an phường Hoàng Văn Thụ, chị Lê Thị Thương H (39 tuổi, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) trong cơn bàng hoàng, chị ngậm ngùi kể lại: Chị H và Thành kết hôn với nhau được khoảng hơn chục năm, giữa họ có một con chung là cháu Hà Lê H. (12 tuổi). Sau khi kết hôn, Thành lao vào con đường nghiện ngập bê tha. Cách đây khoảng hơn một năm, chị H cùng con trai về nhà bố, mẹ đẻ ở phường Tương Mai sinh sống. Nhưng cứ vài tuần một lần, lấy lý do đến thăm con, Thành lại tìm cách gây sự với chị và gia đình bên vợ.

Thời điểm gần nhất vào ngày 25/4, khi chị H khi đi qua khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì Thành chặn xe của chị H lại, yêu cầu chị điện thoại cho bố đẻ là ông Lê Văn T đến để xin lỗi anh ta.

Chị H không đồng ý thì đối tượng dùng tay đấm vào đầu của chị, sau đó rút dao ra đe dọa... Chị H sợ hãi vừa bỏ chạy vừa kêu cứu thì Thành mới bỏ đi.

Sự việc tưởng dừng lại ở đó nào ngờ đến 20h30’ ngày 8/5, chị H cùng con trai đang ở nhà thì Thành lại tìm đến.

Ban đầu, Thành gặp con trai của hai người là cháu Hà Lê H. Cháu H ra ngoài một lúc thì chạy vào nhà, mếu máo nói với mẹ rằng: “Nếu mẹ không cho con đi học thì bố sẽ giết cả nhà”. Cho rằng Thành chỉ đe dọa nên chị H cũng chẳng để tâm tới...

Khoảng 40 phút sau, Thành đi cùng bố đẻ là ông Hà Minh Trung quay trở lại. Lúc này, Thành điên cuồng chửi bới đồng thời tiếp tục đe dọa chị H và gia đình với nội dung vì sao không cho cháu H đi học.

Theo lời khai của chị H tại Công an phường Hoàng Văn Thụ thì nguyên nhân là do buổi chiều hôm trước, Thành đến trường đón cháu H nhưng bảo vệ bảo cháu không đến trường...

Sau khi chửi bới một lúc thì bố đẻ của chị H là ông Lê Văn T. bất bình trước hành vi hỗn xược của người con rể đã đứng ra ngoài cửa và giữa hai bên xảy ra xô xát.

Sau khi xúc phạm bố vợ, Thành tiếp tục kéo ông Tuấn đi ra phía đầu ngõ 160, tổ 17, phường Hoàng Văn Thụ chửi bới. Sau đó, đối tượng này bất ngờ lấy 2 con dao nhọn đã chuẩn bị sẵn trong người từ trước đó ra....

Khi thấy đối tượng Thành tấn công ông Tuấn, chị H kêu cứu nhưng không có ai can ngăn... Sau đó chị nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bố, đẻ: “H ơi, nó đâm bố rồi”. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chị H không kiềm chế được nỗi tức giận, chị cầm điếu cày đập liên tiếp đầu của Thành.

Trong lúc này, Thành vẫn tiếp tục giằng co với bố đẻ chị H. Ông Tuấn đã bị Thành đâm vào mạng sườn, gây thương tích nghiêm trọng...

Vụ việc hiện đang được Công an quận Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.