Người đàn ông được 4 người mang về nhà chết do tự tử

Cái chết lạ của anh Băng khiến con hẻm xôn xao. Ảnh: An Nhơn
Cái chết lạ của anh Băng khiến con hẻm xôn xao. Ảnh: An Nhơn
Thấy anh Băng thắt cổ chết, cô vợ hờ sợ hãi nên nhờ người chở thi thể về nhà chị của anh này rồi vội vã bỏ đi.

Ngày 4/12, Công an quận 6 (TP HCM) đã chuyển giao hồ sơ về cái chết của anh Thạch Băng (35 tuổi, quê quán Trà Vinh) cho Công an quận 8 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

16h30 ngày 3/12, nhiều người dân trong hẻm 365 Hậu Giang (phường 11, quận 6) thấy chiếc xe máy chở 3 chạy vào hẻm. Nam thanh niên cầm lái và người ngồi sau kè anh Băng ở giữa. Một xe máy khác của hai phụ nữ áp sát phía sau.

Hai thanh niên đỡ anh Băng vượt qua dãy phòng trọ hẹp, bỏ vào căn nhà trong hẻm, sau đó 4 người vội vã bỏ đi. Người dân xung quanh thấy lạ đến kiểm tra thì phát hiện anh Thạch Băng đã tử vong nên trình báo cảnh sát.

Qua khám nghiệm, cảnh sát phát hiện anh Băng có vết hằn ở cổ, trên người không có dấu vết do tác động ngoại lực. Trong lúc điều tra thì có ba thanh niên và một phụ nữ đến nhận là người đã đưa thi thể anh Băng về nhà. Một trong số đó là cô vợ hờ của anh này.

Theo lời khai ban đầu của cô này, cách đây vài tháng, hai người thuê phòng trọ sống như vợ chồng tại quận 8. Anh Băng không có nghề nghiệp ổn định, ai thuê gì làm nấy. Ngày 3/12, do buồn chán nên anh Băng đã thắt cổ tự tử tại phòng trọ. Vì sợ hãi nên cô đã nhờ người chở thi thể về nhà chị của anh này tại quận 6.

Theo An Nhơn

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG