'Phi công trẻ' giết bồ già vì ghen

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn internet
Dù biết chị C. đang sống với chồng và 3 con nhưng gã trai tân vẫn quyết dọn đến sống chung với người tình. Khi phát hiện chị C. hẹn hò với trai khác tại đường liên thôn Chánh Lộc (xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) Thân dùng rựa chém chết chị C..

Mặc dù đã 40 tuổi nhưng vì nhà nghèo nên Nguyễn Xuân Thân (SN 1973, trú thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) vẫn chưa vợ, sống cùng cha mẹ già. Như nhiều người nhận xét thì việc Thân “ế vợ” có nguyên nhân một phần do Thân tính tình độc đoán, khác người.

Nạn nhân Hoàng Thị C. (SN 1970, trú cùng thôn), là người cùng xóm với bị cáo, đã có chồng và 3 con nhưng hoàn cảnh của người phụ nữ này khá éo le.

Vài năm gần đây, chồng chị C. bị tai biến phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải có người phụ giúp; mọi việc lo toan kinh tế gia đình đều do một mình chị C. đảm đương gánh vác.

Tất nhiên, từ ngày chồng chị C. bị ốm, chuyện chăn gối tuyệt nhiên không có. Chị C. đang ở giai đoạn phơi phới hồi xuân mà chồng đau yếu như vậy nên có nhiều người đàn ông ve vãn, chuyện ong bướm qua đường cũng có, mà người có tình cảm sâu sắc cũng có. Trong số những người đàn ông “trồng cây si” với chị C., tình cảm của Thân khá sâu sắc.

Vì Thân là trai tân nên khi vướng vào lưới tình với “gái nạ dòng”, liền bị gia đình và hàng xóm ngăn cản, dèm pha. Tuy vậy, Thân vẫn nặng lòng yêu chị C. bất chấp người tình già hơn mình 4 tuổi, lại đang gánh nặng chồng con, gia đình khá éo le.

Thân quyết chí yêu và dọn hẳn đến ở cùng với người tình. Thế nhưng cuộc tình của Thân lại không suôn sẻ. Thời gian gần đây, Thân nghi ngờ người đàn bà mình yêu mặc dù đang cùng chung sống nhưng lại có quan hệ tình cảm với một người đàn ông cùng xóm là anh H.T (SN 1967). Vì chuyện này, giữa Thân và chị C. đã nảy sinh mâu thuẫn.

Khoảng 18 giờ ngày 5/1/2014, vì giận nhau nên Thân đến nhà chị C. lấy quần áo mang về nhà nhưng chị C. không đồng ý và đến nhà Thân lấy lại. Tại đây, Thân dùng xăng tẩm vào người rồi đưa bật lửa cho chị C. đốt mình. Thiếu phụ hoảng sợ, bỏ về thì Thân theo đến nhà chị C.

Giữa lúc này, Thân thấy chị C. có điện thoại nên Thân nghi ngờ “tình địch” rủ chị C. đi chơi nên tức tối chửi mắng om sòm. Trước thái độ hung hãn của Thân, các con chị C. đã đi báo Công an xã, còn Thân về nhà lấy rựa đến núp ở ven đường, mục đích rình xem chị C. có hẹn hò với tình địch H.T hay không.

Đến 19h cùng ngày, phát hiện chị C., Thân từ bụi cây ven đường liên thôn Chánh Lộc nhảy ra chặn lại và căn vặn đi đâu? Chị C. bảo tôi muốn đi đâu thì mặc kệ, hỏi làm gì? Thân bảo nếu chị C. không về nhà thì Thân chém chết. Thiếu phụ vênh mặt thách thức Thân: “Ngon thì thử chém coi”.

Vừa lúc đó, Thân phát hiện thấy anh T. đang đứng chờ chị C. ở đường bê tông liên thôn nên tức giận vung rựa chém một nhát vào vùng đầu chị C.

Nạn nhân kêu cứu, bỏ chạy nhưng vẫn bị Thân đuổi theo chém tiếp hai nhát vào vùng cổ làm nạn nhân ngã gục tại chỗ, tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Nguyễn Xuân Thân bị Công an xã Xuân Lộc bắt giữ về hành vi “Giết người”.

Trả giá cho hành vi cuồng yêu của mình, tại phiên tòa sơ thẩm lưu động, bị cáo Nguyễn Xuân Thân đã bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Trước tòa, bị cáo tỏ ra vô cùng ân hận, chỉ vì yêu đương mù quáng mà bị cáo đã thực hiện hành vi tàn ác trong nông nổi, dẫn đến hậu quả đau lòng. Để bây giờ, nói gì thì cũng đã quá muộn, người phụ nữ mà Thân yêu thương đã vĩnh viễn lìa đời, còn bị cáo phải trả giá cả đời sau song sắt.

Theo C.Thành

Theo Báo Pháp luật Việt Nam
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.