Tài xế taxi cho cảnh sát 'dạo phố' trên nắp ca pô

Tài xế taxi đã phải nhận án tù vì hành vi dại dột của mình
Tài xế taxi đã phải nhận án tù vì hành vi dại dột của mình
TPO - Thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe, lái xe taxi hãng Thành Công - Phạm Thanh Tuấn (SN 1980, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) hất cảnh sát đang làm nhiệm vụ lên nóc ca pô rồi ngang nhiên đánh xe dạo khắp các con phố…

 Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội xử phạt 5 tháng tù đối với Phạm Thanh Tuấn (SN 1980, ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, lái xe taxi hãng Thành Công) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo cáo buộc, khoảng 7h30 phút, ngày 22/12/2013, tổ công tác thuộc Công an phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội), do các đồng chí Trần Ngọc Vinh, Nguyễn Đức Tiến cùng lực lượng tự quản, đi xe cảnh sát tuần tra làm nhiệm vụ an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đi ngang qua phố Hàng Bún, phát hiện ô tô của hãng taxi Thành Công dừng đỗ sai quy định. Thấy vậy, anh Vinh phát loa thông báo.

Đến lần phát loa thứ 3, tài xế Phạm Thanh Tuấn xuất hiện, giơ giấy tờ trước mặt anh Vinh rồi lẳng lặng vào xe, nổ máy, cho xe chạy. Lúc này, do anh Vinh đang đứng trước đầu xe, liền nhảy lên nắp ca pô né tránh, hai tay bám lấy cần gạt nước.

Thay vì dừng lại theo đúng hiệu lệnh, Tuấn điều khiển xe đi khắp các tuyến phố Hàng Bún – Hàng Đậu – Phạm Hồng Thái – Cửa Bắc – Yên Phụ - An Dương… Và chỉ chịu dừng khi bị tổ công tác chặn xe, đưa về Công an phường Yên Phụ để giải quyết.

Khai nhận tại tòa, Tuấn cho rằng, do sợ bị xử phạt hành chính nên đã chống đối lực lượng chức năng. “Việc hất anh Vinh lên nắp ca pô là do chủ ý muốn anh Vinh né tránh khỏi mũi xe để chạy thoát” – Tuấn biện minh.

Dù hành vi nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng cảnh sát đang làm nhiệm vụ, tuy nhiên, do hậu quả chưa lớn, bị cáo lại được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ, như phạm tội lần đầu, là lao động chính trong gia đình, bố đẻ là bệnh binh… nên đã được HĐXX giảm án khi lượng hình.

MỚI - NÓNG