Tạt xăng đốt cháy người đến gây sự

Anh Long bị bỏng cánh tay. Ảnh: Khải Hoàng
Anh Long bị bỏng cánh tay. Ảnh: Khải Hoàng
Bị hàng xóm tạt xăng rồi châm lửa đốt, anh Thuận được hàng chục người dân đến ứng cứu. Sau 6 ngày nằm viện, nạn nhân 44 tuổi đã tử vong.

Ngày 10/6, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giam Chu Anh Khoa (24 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) để làm rõ hành vi dùng xăng gây thương tích.

Vụ việc xảy ra vào ngày 4/6 tại thôn 4, xã Hòa Khánh, nạn nhân là anh Nguyễn Thế Thuận (44 tuổi, trú thôn 6) đã tử vong sau 6 ngày được cấp cứu tại bệnh viện.

Bà Nguyễn Thị Sự (60 tuổi, ngụ địa phương) cho biết, tối hôm xảy ra sự việc, nhà bà đang tổ chức đám cưới cho con gái. Trong lúc mọi người đang dự tiệc thì Chu Anh Khoa lên sân khấu kéo người dẫn chương trình (MC) ra cổng để nói chuyện.

Thấy vậy, anh Thuận đi theo giảng hòa. Sau đó, Khoa tiếp tục lên sân khấu giật micro của MC. Hát xong, thanh niên này đi ra ngoài xô xát với anh Thuận, cả 2 bị thương nhẹ. Khoảng 22h cùng ngày, anh Thuận đi xe máy sang nhà Khoa ở thôn 4 để tiếp tục nói chuyện.

Vừa đến cổng, chưa kịp phân trần thì anh này bị Khoa lấy ly xăng tạt vào người rồi bật lửa đốt. Quá bất ngờ, nạn nhân không kịp phản ứng, bị lửa cháy khắp người.

Lúc này, anh Vũ Huy Long (23 tuổi, trú thôn 6) đến can ngăn cũng bị xăng dính gây bỏng ở tay trái và cháy vùng mặt. Nghe tiếng tri hô, hàng chục người dân chạy tới lấy cát chữa cháy, cứu người.

"Khi Thuận đứng trước cửa, tôi đến ôm lại bảo có gì để hôm sau nói chuyện. Lúc ấy, mẹ của Khoa cũng đi ra khuyên bảo, nhưng cũng không can ngăn được anh ta làm điều tàn độc", anh Long kể.

Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, rồi chuyển xuống TP HCM điều trị. Sau 6 ngày nằm viện, người đàn ông này đã tử vong. Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn đến ngày 5/6 thì ra trụ sở cơ quan công an đầu thú.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG