Tin mới nhất về việc tìm thấy thi thể chị Huyền

Nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (trái) và thủ phạm Nguyễn Mạnh Tường
Nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (trái) và thủ phạm Nguyễn Mạnh Tường
TPO - Kết quả phân tích mẫu xương, niêm mạc và tóc của người thân nạn nhân cho thấy, thi thể được tìm thấy trên sông Hồng cách đây 20 ngày chính là nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.

Thượng tá Võ Hồng Phương (Phó phòng PC 45 Công an Hà Nội) cho biết, dựa trên kết quả phân tích mẫu xương, niêm mạc và tóc của người thân nạn nhân cho thấy, thi thể được tìm thấy trên sông Hồng cách đây 20 ngày chính là nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền - nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.

Theo Thượng tá Võ Hồng Phương, vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra ngày 19/10/2013. Vào ngày 13/1/2014, cơ quan điều tra truy tố 2 người. Đến nay, Viện KSND đang chuyển cơ quan điều tra bổ sung vụ án này.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo đơn vị tập trung tìm bằng được xác nạn nhân, để giải quyết vụ án khách quan, thận trọng, đúng người đúng tội. Lực lượng chức năng kiên trì tìm kiếm thi thể nạn nhân hơn 300 ngày.

Vào chiều ngày 18/7, người dân ở khu vực bến đò Vân Đức, ven sông Hồng thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội) phát hiện xác người nghi là của chị Huyền.

Bến đò Vân Đức cách cầu Thanh Trì (nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường ném xác nạn nhân) khoảng 3 km dọc theo đường sông Hồng. 

Mẫu vật đã được gửi đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để giám định. Qua phân tích mẫu xương, tế bào niêm mạc bố mẹ và mẫu tóc của bố cùng con trai chị Huyền, công an xác định thi thể đó chính là chị Lê Thị Thanh Huyền.

Sáng nay 5/8, có mặt tại nhà bác Lê Văn Viễn bố đẻ chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường), bác Viễn cho hay, từ hôm qua, khi đọc thông tin trên báo đài về việc có kết quả xét nghiệm ADN cả gia đình rất mừng vì gần 10 tháng qua đã tìm rất nhiều thi thể ở các bến sông Hồng nhưng không có kết quả gì.

Bác Viễn cũng rất mong đợi kết quả để cơ quan chức năng xét xử đúng người đúng tội của những người liên quan như Nguyễn Mạnh Tường chủ thẩm mỹ viện Cát Tường.

Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Huyền sáng sớm dậy thắp hương cầu nguyện: “Cả đêm hai bác không thể chợp mắt được chỉ mong cơ quan chức năng sớm có kết quả điều tra của cơ quan chức năng”.

MỚI - NÓNG