Trạm trưởng bảo vệ rừng bị chém gần lìa bàn tay

Ông Phạm Văn Tâm tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Ông Phạm Văn Tâm tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã bị người lạ mặt chém gần lìa bàn tay.

Sáng 26/6, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, cho biết đang cấp cứu cánh tay của ông Phạm Văn Tâm (46 tuổi) là Trạm trưởng Trạm Quản lý và bảo vệ rừng Liên Sang ở huyện Khánh Vĩnh, thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa.

Ông Tâm nhập viện vào lúc 2 giờ sáng, trong tình trạng bị 6 vết thương lớn nhỏ ở vai, ngực, hai tay. Nặng nhất là bàn tay trái bị vết thương dài, sâu 10cm từ kẽ ngón 4-5 đến lòng bàn tay.

Theo ông Tâm, rạng sáng 26/6, ông nhận được một cuộc điện thoại lạ gọi, cho biết tại đường Nha Trang- Đà Lạt, cách trạm 10km, lâm tặc đang tập kết 19 khúc gỗ quý. Ông Tâm cùng tổ công tác đến địa điểm trên nhưng không thấy nên nhóm giải tán.

Tuy nhiên, vừa vào cổng trạm ông Tâm bất ngờ bị đánh mạnh vào lưng rồi bị chém tới tấp. “Tôi đưa tay lên đỡ thì bị chém gần lìa bàn tay trái và ngất xỉu”, ông Tâm kể.

Ông Tâm cho biết, 1 cán bộ trạm cũng bị thương, nhưng chỉ bị xây xát.

Theo K.Nam

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.