Tranh chấp đất, thuê giang hồ ‘dằn mặt’ rồi đốt nhà đối thủ

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Hàng chục côn đồ ngang nhiên xông vào nhà đập phá đồ đạc rồi đổ xăng phóng hỏa đốt cháy rụi hai căn nhà của người dân tại thôn 8, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 24/5, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông nhận được tin báo của người dân về việc có một số đối tượng dùng dao phát, cưa xăng đốn hạ, đập phá hư hỏng toàn bộ tài sản cùng hai nhà rẫy của anh Đặng Văn Thuyết và Nguyễn Văn Dự (đều trú tại thôn 8, xã Thuận Hà).

Sau khi đập phá đồ đạc, nhà cửa, các đối tượng đổ xăng châm lửa đốt cháy rụi toàn bộ hai căn nhà rồi bỏ chạy đi về hướng huyện Tuy Đức trên hai xe ô tô (loại 16 và 7 chỗ ngồi) mang BKS: 61L – 6990 và 48A - 03128.

Đến khoảng 8h cùng ngày, Lực lượng chức năng bắt giữ được hai ô tô trên đang lưu thông trên đường qua địa phận xã ĐắkBuSo, huyện Tuy Đức.

Bước đầu cơ quan công an xác định, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất rẫy tại tiểu khu 1124 thuộc địa phận của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuận Tân (Đắk Song).

Đinh Văn Đức (29 tuổi, trú tại thôn 3, xã ĐắkBuSo, huyện Tuy Đức) đã trực tiếp thuê hơn 20 đối tượng hình sự, côn đồ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương cùng hai ô tô mang theo hung khí, xăng đến đốt cháy hai nhà rẫy của anh Thuyết và anh Dư.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.