Trớ trêu, 2 vợ chồng bị chém gục khi đang nấu cơm

Sau khi chém 2 vợ chồng hàng xóm trọng thương, Dy được người nhà đưa vào bệnh viện tâm thần chữa bệnh.

Ngày 13/11, Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt khẩn cấp và di lý  Nguyễn Văn Dy (29 tuổi, ngụ huyện Hàm Tân) đang ở  Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP Biên Hòa) về địa phương để tiến hành điều tra, làm rõ việc chém 2 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng 26-10, bà Đặng Thị Kim Liên (50 tuổi) và chồng là ông Nguyễn Xuân Thư (49 tuổi, cùng trú thôn Đá Mài 2, xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân) đang nấu cơm thì Dy bất ngờ xông vào, dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu. Bà Liên gục tại chỗ. Ông Thư xông vào can ngăn cũng bị Dy chém nhiều nhát, làm ngón út tay trái bị đứt lìa.

Trớ trêu, 2 vợ chồng bị chém gục khi đang nấu cơm ảnh 1
Trớ trêu, 2 vợ chồng bị chém gục khi đang nấu cơm ảnh 2

Hai tay của ông Thư với nhiều vết khâu chằng chịt do bị chém, riêng ngón út tay trái đã bị đứt lìa, không thể nối lại.

Sau khi gây án, Dy được người nhà đưa thẳng vào Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 để khám bệnh.

Đến sáng 13/11, vợ chồng bà Thư vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Riêng bà Liên, do vết chém ở đầu rất nghiêm trọng nên được chăm sóc, theo dõi sát sao.

Cơ quan chức năng đã tạm giam Dy và đang trưng cầu giám định tâm thần để điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hoàn cảnh gia đình bà Liên rất khó khăn, 2 vợ chồng sống bằng nghề đi làm mướn cho người khác. Hiện gia đình không còn tiền để chữa chạy, ông Thư tính đưa vợ về bệnh viện địa phương điều trị.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG