Vụ thảm án 4 người thương vong: Đưa thi thể 2 cha con về nhà

Hai cha con nạn nhân. Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Thủy
Hai cha con nạn nhân. Ảnh: Facebook Nguyễn Thị Thủy
Trưa 21/1, người thân đã đưa thi thể cha con ông Nguyễn Văn Cường, bị sát hại lúc rạng sáng cùng ngày, từ Trung tâm Y tế huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai về nhà để lo hậu sự.

Đón thi thể ông Nguyễn Văn Cường và con gái Nguyễn Thị Thủy trong cùng một chiếc xe, những người thân khóc ngất vì nỗi đau quá lớn đột ngột xảy ra trong gia đình. Sau giờ tan học, một số học sinh cùng lớp với Thủy cũng đã đến gặp mặt bạn lần cuối.

Bác sĩ - đại tá Đinh Trung Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Khoa Ngoại chung B3, Bệnh viện Quân y 211 (TP Pleiku), cho biết: "Bà Mão nhập viện lúc 2 giờ 45 phút. Trên người bà có tới 11 vết thương do đâm chém, trong đó vết nặng nhất là ở bàn tay vì ảnh hưởng đến gân và cơ. Hiện tình hình sức khỏe của bà Mão ổn định, chỉ bị sốc về tinh thần".

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe dần phục hồi, bà Mão đã được chuyển tới Bệnh viện Quân y Binh đoàn 15 tiếp tục điều trị và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Vụ thảm án 4 người thương vong: Đưa thi thể 2 cha con về nhà ảnh 1

Bà Mão lúc đang được chuyển từ Bệnh viện Quân y 211 xuống Bệnh viện Quân y Binh đoàn 15.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0h30 ngày 21/1, Công an huyện Đức Cơ nhận được tin báo về việc một gia đình ở thôn Ia Tang (Ia Kla, Đức Cơ, Gia Lai) bị côn đồ xông vào nhà chém dã man.

Nạn nhân thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) là cựu quân nhân từng công tác tại Binh đoàn 15 và con gái ông Cường là cháu Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi, đang học lớp 12); còn vợ ông Cường là bà Phan Thị Mão (53 tuổi) bị thương nặng và mẹ là cụ bà Lưu Thị Hô (90 tuổi) bị thương nhẹ. Cả 2 hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Binh đoàn 15 (TP Pleiku, Gia Lai).

Theo đó, vào thời điểm trên, có 2 hung thủ đi xe máy đến trước nhà ông Cường dừng xe lại rồi cầm theo hung khí đi vào nhà ông Cường bằng cửa sau. Nghe tiếng động, ông Cường mở cửa ra liền bị kẻ thủ ác cầm dao đâm tới tấp vào người.

Thấy vậy, vợ ông Cường liền chạy ra chống cự và bị chúng đâm vào cổ và trán nên bị thương nặng. Sau đó, các đối tượng dùng dao đâm một nhát vào người cháu Thủy khiến cháu tử vong tại chỗ, bà Hô bị thương nhẹ ở chân.

Gây án xong, kẻ thủ ác nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Còn bà Hô đau đớn gào cứu xung quanh. Những người hàng xóm có mặt tại hiện trường thì phát hiện ông Cường và cháu Thủy đã tử vong, còn bà Mão và cụ bà Hô được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 211, đến 10h sáng cùng ngày thì chuyển sang Bệnh viện Binh đoàn 15.

Cơ quan Pháp y tỉnh Gia Lai cho biết, trên cơ thể ông Cường có 11 vết đâm, còn cháu Thủy có 1 vết đâm thủng tim nên đã tử vong.

Được biết, ông Cường là công nhân của Công ty 74 - Binh đoàn 15, mới nghỉ hưu. Bà Mão hiện là Chủ tịch Hội Phụ nữ Công ty 74. Thủy là con gái duy nhất của họ, đang học lớp 12 Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ. Theo các thầy cô giáo, Thủy là học sinh giỏi suốt 12 năm liền và là thành viên đội tuyển của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Hàng xóm nhà nạn nhân cho biết gia đình ông Cường rất hòa đồng, tốt bụng, từ trước tới giờ không có mâu thuẫn với ai.

Theo Hoàng Thanh

Theo Báo Người Lao Động, Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG