Xe chở 6,5 tạ bạch tuộc bị côn đồ đất Cảng tưới xăng

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Ảnh: Vnexpress.
Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Ảnh: Vnexpress.
Đang trên đường chở bạch tuộc đi tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ, chiếc xe tải bất ngờ bị nhóm côn đồ chặn xe, tưới xăng lên toàn bộ số bạch tuộc…

Theo  VOV giao thông, cơ quan Công an quận Hải An, Tp. Hải Phòng đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ một xe tải chở bạch tuộc từ miền Nam ra bị chặn, tẩm xăng trên địa bàn quận này.

Trước đó, vào khoảng 19h00 tối qua (12/4), xe tải mang BKS: 14C-06538 do tài xế Bùi Văn Bình (30 tuổi, Việt Yên, Bắc Giang) điều khiển chở 650kg bạch tuộc sống từ miền Nam, qua sân bay Cát Bi đi tỉnh Quảng Ninh tiêu thụ.

Khi xe đến đoạn đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Tp.Hải Phòng (cách trụ sở công an quận Hải An khoảng 300m) thì bị hai thanh niên bịt khẩu trang đi xe máy vào làn xe ô tô, áp xe hàng vào lề đường, đập vỡ cửa kính ô tô làm một số mảnh kính vỡ bắn vào mặt, vào mắt của phụ xe Vi Văn Hậu (32 tuổi, thường trú tại Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Sau đó, xuất hiện thêm 6 đối tượng tầm trung tuổi đi trên 3 xe máy, trong đó có một xe SH cầm dao, kiếm và 01 chai xăng lao đến. Bọn chúng hành hung phụ xe, cầm dao dí vào cổ tài xế, yêu cầu tài xế xe mở thùng xe, sau đó chúng tưới xăng lên lô bạch tuộc nhưng không châm lửa mà bỏ đi.

Xe chở 6,5 tạ bạch tuộc bị côn đồ đất Cảng tưới xăng ảnh 1

Chiếc vỏ chai mà nhóm côn đồ vứt lại sau khi đã đổ hết xăng vào các thùng bạch tuộc. Ảnh: Vnexpress.

Trước sự việc trên, lái xe và phụ xe gọi điện cầu cứu 113 rồi đến Công an quận Hải An trình báo. Tại đây, lái xe Bình được hướng dẫn ra Công an phường Thành Tô trình báo vì vụ việc xảy ra tại địa bàn của phường này. Đến khoảng 20h20, Công an quận Hải An mới xuất hiện, bảo vệ hiện trường.

Được biết, số hàng bạch tuộc kia được lái xe chuyển cho chủ hàng tên là Dương Hải Đông (SN 1974, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng) trị giá 325 triệu đồng. Ông Đông cho biết, gia đình ông kinh doanh mặt hàng này được 5 năm, chủ yếu cung cấp cho thị trường Hải Phòng. Mới đây, khoảng 1 năm, ông có mở rộng thị trường ra Móng Cái (Quảng Ninh).

Cũng theo ông Đông, từ trước đến nay ông không có mâu thuẫn trong làm ăn nên vụ việc khiến ông rất bất ngờ và bức xúc. Ông suy đoán có thể một đối tượng nào đó ghen ghét đố kỵ trong kinh doanh đã thuê nhóm côn đồ đập phá xe hàng của ông.

Trước đó hơn 2 tháng, một xe chở bạch tuộc sống được nhập từ miền Nam ra của một chủ người Hải Phòng cũng bị nhóm côn đồ sử dụng thủ đoạn như trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an quận Hải An vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG