Lễ hội bò tót Tây Ban Nha mở màn

Lễ hội bò tót Tây Ban Nha mở màn
TPO - Hôm qua, ngày đầu tiên của lễ hội San Fermin - lễ hội bò tót ở Pamplona, thành phố phía bắc Tây ban Nha, mười ba người đã phải đưa vào bệnh viện, trong đó có một người bị thương nặng.
Lễ hội bò tót Tây Ban Nha mở màn ảnh 1

Lễ hội có tên là San Fermin này diễn ra hàng năm và thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Người tham dự mặc quần áo trắng, quấn một khăn đỏ ở thắt lưng và buộc một khăn vuông nhỏ ở cổ trước khi chật vật chạy qua những con đường hẹp, ngoằn nghèo và trải sỏi cuội để thoát khỏi các chú con bò đực đang rượt đuổi ngay phía sau.

Cuộc săn đuổi chỉ kéo dài 4 phút nhưng đầy khích động và hồi hộp.

Những người tham gia thường bị ngã và bị những bạn chạy khác dẫm phải trong cuộc chạy cuồng nhiệt và tán loạn.

Những người được đưa vào bệnh viện gồm các du khách từ Anh, New Zealand, Úc, Nam Phi và Mỹ, cũng như dân Tây Ban Nha từ những vùng khác đến.

Lễ hội này bắt đầu từ thế kỷ 13 và trở nên nổi tiếng nhờ cuốn tiểu thuyết “Mặt trời cũng mọc” của Ernest Hemingway.

Các chú bò đực này thường bị các đấu thủ bò tót giết chết sau cuộc rượt đuổi. Vì vậy, dù rất phổ biến ở Tây Ban Nha, các lễ hội bò tót vẫn vấp phải sự chống đối của số nhà văn hàng đầu nước này và những người hoạt động vì quyền của động vật.

Vì vậy, hôm thứ bảy, nhiều người đã tổ chức một cuộc phản đối ở Pamploma bằng cách nằm dọc con đường bò tót sẽ rượt đuổi, giả cảnh bị bò húc ngay từ đầu trận đấu.

Sau đây là một số cảnh những chú bò đực đang rượt đuổi những người tham gia cuộc chạy ngày hôm qua tại Pamplona.

Lễ hội bò tót Tây Ban Nha mở màn ảnh 2
Lễ hội bò tót Tây Ban Nha mở màn ảnh 3
Lễ hội bò tót Tây Ban Nha mở màn ảnh 4
Lễ hội bò tót Tây Ban Nha mở màn ảnh 5

Nguyễn Nga
Theo Reuters

MỚI - NÓNG