SLNA thẳng tiến tới chức vô địch

SLNA thẳng tiến tới chức vô địch
TP - Đội bóng xứ Nghệ đã giành chiến thắng cách biệt 3-1 trước Navibank Sài Gòn trong trận đấu trên sân Vinh, qua đó gia tăng cách biệt với đội nhì bảng Hà Nội T&T lên 6 điểm.

Vòng 23 Eximbank V-League 2011:

SLNA thẳng tiến tới chức vô địch

Hà Nội T&T mất điểm tại sân Hàng Đẫy

Trong cuộc đua ở tốp cuối, tân HLV Nguyễn Đình Hưng cũng có màn ra mắt đẹp khi giúp V.Hải Phòng vượt qua Hòa Phát Hà Nội với tỷ số 2-1.

Trên sân Lạch Tray, chủ nhà V.Hải Phòng đã vươn lên dẫn trước 1-0 ở phút 44 nhờ pha lập công của ngoại binh Thiago. Bước sang hiệp 2, một cầu thủ ngoại khác là Timothy đã có cú sút xa cực đẹp, đem lại bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 cho đội khách. Tuy nhiên, Hòa Phát Hà Nội sau đấy chỉ thi đấu với 10 người do Đình Hưng bị truất quyền thi đấu. Tận dụng lợi thế hơn người, V.Hải Phòng liên tục gia tăng tấn công và đến phút 85, Thiago một lần nữa lập công, đem lại chiến thắng quý giá 2-1 cho đội chủ nhà sân Lạch Tray.

Trong chuyến làm khách trên sân Chi Lăng, không ngoài dự đoán, ĐTLA đã thất thủ 0-2 trước chủ nhà SHB.Đà Nẵng với những pha ghi bàn của Merlo (10’) và Ngọc Thanh (86’). Niềm an ủi duy nhất với ĐT.LA lúc này có lẽ là ngoài Hòa Phát Hà Nội thì hai đối thủ khác trong cuộc đua trụ hạng là HN.ACB và K.Khánh Hòa đều cùng thua.

Dù được chơi trên sân nhà Hàng Đẫy, nhưng HN.ACB đã để The Vissai Ninh Bình đánh bại với tỷ số 3-2. Cho đến phút 80, The Vissai Ninh Bình đã dẫn trước 3-1 với các bàn thắng của Gustavo (15’, 21’) và Văn Thông (80’). Trong thời gian còn lại, HN.ACB chỉ kịp gỡ thêm 1 bàn sau pha sút bóng đập chân hậu vệ The Vissai Ninh Bình của Thanh Nguyên.

So với HN.ACB, K.Khánh Hòa của HLV Hoàng Anh Tuấn có phần “đen” hơn, khi đã cầm hòa HA.GL tới phút thứ 90 dù thi đấu trên sân khách và phải chơi trong thế chỉ còn 10 người từ phút 64 (Thanh Hùng nhận thẻ đỏ trực tiếp). Tiền đạo Tăng Tuấn đã đóng vai người hùng của HA.GL với tình huống đánh đầu cận thành chuẩn xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trở lại với chiến thắng của SLNA trước N.Sài Gòn, đội khách sớm có bàn dẫn trước ngay phút 14 nhờ công của trung vệ Helio. Phút 54, tiền vệ ĐTVN Trọng Hoàng có pha ghi bàn đẹp mắt, gia tăng cách biệt lên 2-0. Cũng chính Trọng Hoàng là người có đường chuyền chuẩn xác để Fagan ghi bàn thắng thứ ba cho SLNA. Chơi bế tắc, N.Sài Gòn chỉ có được bàn gỡ hòa nhờ tình huống đá phản lưới nhà của Huy Hoàng. Ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, cựu trung vệ ĐTVN đã phá bóng sau đường tạt của Quang Hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Quốc Cường.

Với việc Hà Nội T&T đã bị B.Bình Dương cầm hòa 2-2 ở trận đấu sớm trước đó, SLNA đã nới rộng khoảng cách với đối thủ lên 6 điểm, qua đó tiến một bước dài đến chức vô địch V.League sau nhiều năm chờ đợi.

Trận đấu còn lại giữa 2 đội bóng không còn nhiều mục tiêu phấn đấu CS.Đồng Tháp và Thanh Hóa đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về phía đội chủ sân Cao Lãnh.

Xếp hạng: 1. SLNA (45 điểm); 2. Hà Nội T&T (39); 3. SHB Đà Nẵng (39); 4. B.Bình Dương (35); 5. TĐCS Đồng Tháp (34); 6. Thanh Hóa (33); 7. HAGL (31); 8. N.Sài Gòn (30); 9. V.Ninh Bình (30); 10. V.Hải Phòng (26); 11. Hòa Phát HN (26); 12. Hà Nội ACB (25); 13. ĐTLA (24); 14. K. Khánh Hòa (23)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.