Hai chị em dị nhân 9x: Đi bộ đến vinh quang

Hai chị em dị nhân 9x: Đi bộ đến vinh quang
TP - Lần đầu tham dự SEA Games, 2 chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc (21 tuổi) và Nguyễn Thành Ngưng (19 tuổi) cùng đều lập kỳ tích. Riêng Phúc là VĐV đầu tiên của Việt Nam giành HCV nội dung đi bộ, chưa từng có tại các kỳ SEA Games.

Nhất chị

Đường tới nhà chị em Phúc nằm lọt thỏm giữa thung lũng Hòa Khê (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Gia đình thuần nông, tuổi thơ vất vả, cơ cực. Ngày ngày, đôi chân chim chích của Phúc cuốc bộ hàng chục cây số 2 buổi đến trường. Phúc bảo: Lúc đó làm gì đường xá được như bây giờ. Toàn đất đá, bụi gai, xiên vào chân chảy máu. Nhưng đi mãi thành quen. Những người lớn tuổi trong làng kể: Từ lúc bé tý, thử thi đi bộ với Phúc, mấy anh trai làng to khỏe đều phải bỏ cuộc để …thở, còn cô bé vẫn cứ rảo bước băng băng.

Trong lần xuống sân vận động Đà Nẵng chơi giữa năm 2004, Phúc được HLV Trần Anh Hiệp kêu đi thử. Những bước chạy, đi bộ của cô bé đã nhanh chóng thuyết phục được vị HLV khó tính. Phúc được tuyển vào đội điền kinh thành phố. Năm 2005, lần đầu tham gia giải vô địch nhóm tuổi quốc gia, Phúc ẵm về tấm HCV ở nội dung đi bộ 3.000m. Tại giải trẻ quốc gia năm 2006, cô bé lại tiếp tục giành HCV. HLV Trần Anh Hiệp tấm tắc: Với sự bền bỉ, kiên trì cùng tố chất của một nhà vô địch điền kinh đẳng cấp, trong tất cả các cự ly đi bộ 5.000 - 10.000 - 20.000m trong suốt gần 5 năm nay, Phúc tỏ ra không có đối thủ.

Kỳ SEA Games 26 tại Indonesia mới đây, Thanh Phúc giành HCV nội dung đi bộ 20km, với thành tích 1h43’22’’, bỏ xa VĐV giành HCB gần 2 phút. Phúc trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam giành huy chương ở nội dung đi bộ 20km.

Nhị em

Cậu em trai Nguyễn Thành Ngưng, năm 14 tuổi đang là học sinh lớp 8 trường THCS Phạm Phú Thứ (Hòa Vang), lần đầu theo chị tham gia đội tuyển, đã nhanh chóng gây sự chú ý. Cậu học trò bền bỉ tập chạy ở cự ly 1.500 – 5.000 m. Lần đầu tham gia Hội khỏe Phù Đổng học sinh thành phố (năm 2006), Ngưng giành HCV ở nội dung chạy 1.500m. Tiếp tục tham gia giải vô địch các nhóm tuổi quốc gia, cả 2 đường chạy 1.500 và 5.000m, Ngưng đều giành HCV.

Em Thành Ngưng Ảnh: Nguyễn Huy
Em Thành Ngưng Ảnh: Nguyễn Huy.

Bén duyên môn chạy nhưng VĐV trẻ này lại quyết định theo đuổi môn đi bộ đầy thử thách. “Hồi đó, VĐV đi bộ của Đà Nẵng còn ít, với lại có chị thi đấu ở nội dung này, nên em sang tập cả để chị em có điều kiện chỉ bảo nhau” - Ngưng nói. Năm 2007, Ngưng bắt đầu tập đi bộ ở cự ly 2km do chính HLV Hiệp cùng hướng dẫn. Chưa đầy nửa năm, cậu tự tin thi đấu ở cự ly đi bộ 2.000m và kiêm luôn nội dung chạy 1.500 – 5.000m cấp quốc gia. Năm ấy, Ngưng giành đến 3 HCV ở tất cả các nội dung đăng ký thi đấu. VĐV trẻ tiếp tiếp tục tập luyện nội dung đi bộ 20km. Ngưng bảo: so với chạy, đi bộ đòi hỏi tập trung kỹ thuật hơn rất nhiều. Hai chân luôn phải đảm bảo các điều kiện tiếp đất nên phải tập trung và mất nhiều khí lực.

“Chưa đầy 1 tháng tập ở cự ly dài, em được dự thi giải quốc gia năm 2009. Lần đó, vừa cán đích em phải lên xe cứu thương vì ngất xỉu do lần đầu thi đấu ở cự ly đến 20km, trời lại nắng gắt” – Ngưng kể. Đó là một trong 3 lần ít ỏi, cậu VĐV “vàng” của nội dung đi bộ phải nhận về tấm HCĐ trong bảng dày thành tích. Đặc biệt, tại kỳ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6 (năm 2010), Ngưng lập kỳ tích ở nội dung đi bộ 20km với thành tích 1h31’, phá kỷ lục của VĐV Nguyễn Ngọc Dũng (1h37’30’’). Lần đầu tham gia SEA Games 26, VĐV trẻ nhất này giành HCĐ đi bộ 20km. “Tiếc là em chưa phát huy hết khả năng của mình. Nếu được tiếp tục tham gia các kỳ sau, em sẽ có nhiều kinh nghiệm, cơ hội hơn”, Ngưng nói.

Gần chục năm nay, căn nhà cấp bốn giản dị bỗng “chật chội” bởi bởi những bộ huy chương xếp dài trên tường của mấy chị em. Đến nay, Ngưng có 15 HCV, 1 bạc và 3 HCĐ. Với Thanh Phúc, ngoài tấm HCB duy nhất, còn lại bộ huy chương của cô nữ sinh ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng này toàn vàng với gần 30 chiếc.

Gia đình “vàng” của điền kinh

Ông Nguyễn Việt (53 tuổi), ba của mấy chị em, bộc bạch: nhà nông có 5 sào ruộng, với 7 đứa con. Chúng nó từ nhỏ phải chạy bộ đến trường, ai ngờ lại làm nên thành tích. Ông Ngô Quang Vinh – GĐ Sở VH-TT&DL Đà Nẵng đánh giá: Hiếm gia đình nào có truyền thống điền kinh như gia đình của chị em Phúc. Đó là một gia đình vàng !

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG