Ibrahimovic vùi dập Tam sư, Argentina gây thất vọng

Ibrahimovic vùi dập Tam sư, Argentina gây thất vọng
Zlatan Ibrahimovic đã có trận đấu để đời khi lập cú "poker" (4 bàn) giúp Thụy Điển có chiến thắng 4-2 trước tuyển Anh. Trong khi đó Italy đã để thua ngược 1-2 trước Pháp còn Argentina lại để hòa mất mặt trước Arập Xêút. Tương tự, trận thư hùng giữa Đức và Hà Lan cũng kết thúc mà không có bàn thắng, dù hai bên có không ít cơ hội ghi bàn.

Ibrahimovic vùi dập Tam sư, Argentina gây thất vọng

> Ghét Mourinho thì cứ ghét, nhưng đừng mù quáng

> ASIAD 18: Việt Nam với 'dấu ấn vĩ đại'

 

Zlatan Ibrahimovic đã có trận đấu để đời khi lập cú "poker" (4 bàn) giúp Thụy Điển có chiến thắng 4-2 trước tuyển Anh. Trong khi đó Italy đã để thua ngược 1-2 trước Pháp còn Argentina lại để hòa mất mặt trước Arập Xêút. Tương tự, trận thư hùng giữa Đức và Hà Lan cũng kết thúc mà không có bàn thắng, dù hai bên có không ít cơ hội ghi bàn.

Ibrahimovic có một đêm thi đấu đáng nhớ
Ibrahimovic có một đêm thi đấu đáng nhớ.

Chỉ là một trận giao hữu, huấn luyện viên Roy Hodgson đã không ngần ngại tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ trẻ. Đây là một cơ hội hiếm hoi để họ chứng tỏ tài năng và không ngạc nhiên khi đội khách nhập cuộc khá hưng phấn.

Tuy nhiên, chính đội chủ nhà mới là những người có được bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0, khi Oslo có đường chuyền chuẩn xác để Ibrahimovic dứt điểm đánh bại Joe Hart.

Nhưng niềm vui của Thụy Điển cũng chỉ tồn tại được đúng 15 phút, trước khi Danny Welbeck và Caulker thay nhau lập công để giúp Tam sư dẫn ngược 2-1 ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Việc có được hai bàn thắng dẫn trước giúp tuyển Anh chơi khá thoải mái. Nhưng trong một ngày đạt phong độ cao, Ibrahimovic đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Roy Hodgson cũng như số ít các cổ động viên nhà theo chân đến Thụy Điển phải ngậm ngùi ra về với hai bàn tay trắng. Liên tiếp các phút 74, 82 và 90+2, Ibrahimovic đã ghi được tới 3 bàn để mang về chiến thắng 4-2 chung cuộc cho đội chủ nhà.

Đây thực sự là một đêm đáng nhớ đối với chân sút đang đá cho PSG. Còn ở chiều ngược lại, Steven Gerrard đã có trận đấu thứ 100 trong sự nghiệp nhưng nó lại không diễn ra trọn vẹn như anh mong muốn khi đội nhà phải đón nhận thất bại.

Pháp (áo trắng) có chiến thắng ngay trên sân của Italy
Pháp (áo trắng) có chiến thắng ngay trên sân của Italy.
 

Nếu như Anh đón nhận thất bại thì Italy cũng phải chung số phận khi để thua đội bóng đầy duyên nợ Pháp với tỷ số 1-2. Italy là đội bóng đã có sự nhập cuộc rất cao thậm chí là những người có bàn thắng trước do công của El Shaarawy.

Tuy nhiên, Valbuena đã nỗ lực đi bóng và dứt điểm đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, đôi bên đều có những sự thay đổi nhân sự để thử nghiệm đội hình và Pháp đã có được bàn thắng quyết định nhờ công của Gomis.

Trong khi đó, dù đang "làm mưa làm gió" ở vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, song Argentina lại gây thất vọng lớn khi bị Arập Xêút kém hơn rất nhiều về mặt đẳng cấp, cầm hòa 0-0.

Argentina hòa thất vọng
Argentina hòa thất vọng.
 

Dù có trong đội hình nhiều anh tài như Lionel Messi, Di Maria hay Sergio Aguero, đội bóng Nam Mỹ không quá khó khăn để tạo nên một thế trận lấn lướt nhưng đã không thể một lần nào có thể làm xuyên thủng mành lưới đối phương.

Ở trận cầu đáng chú ý khác, Hà Lan và Đức dù đã nỗ lực tấn công hết mình nhưng đành phải rời sân với một kết quả không bàn thắng. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha đã có chiến thắng dễ dàng 5-1 trước Panama./.

Theo Lâm Anh
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG