Sissoko nhấn chìm Chelsea

Sissoko nhấn chìm Chelsea
Thêm một sô diễn kinh hoàng của hàng thủ Chelsea. Ba ngày sau khi để Reading lội ngược dòng hòa 2-2, The Blues lại đánh rơi chiến thắng vào đêm 2-2 nhưng lần này theo hướng còn tồi tệ hơn: Thua ngược chủ nhà Newcastle 2-3 dù dẫn trước 2-1 ở vòng 25 Giải Ngoại hạng Anh.

Sissoko nhấn chìm Chelsea

> Chelsea vào tứ kết sau trận đấu căng thẳng
> Juventus đánh bại Milan ngay tại San Siro

Thêm một sô diễn kinh hoàng của hàng thủ Chelsea. Ba ngày sau khi để Reading lội ngược dòng hòa 2-2, The Blues lại đánh rơi chiến thắng vào đêm 2-2 nhưng lần này theo hướng còn tồi tệ hơn: Thua ngược chủ nhà Newcastle 2-3 dù dẫn trước 2-1 ở vòng 25 Giải Ngoại hạng Anh.

Jonas mở tỉ số cho Newcastle
Jonas mở tỉ số cho Newcastle.

Người hùng của Newcastle là tân binh giữa mùa – tiền vệ M. Sissoko. Anh là người đệm bóng gỡ hòa 2-2 ở phút 68 sau pha tấn công rất nhanh trước khi ấn định chiến thắng bằng cú sút ngay sát vòng 16,50 m ở phút 90.

Lampard và pha dứt điểm gỡ hòa 1-1 ở hiệp 2
Lampard và pha dứt điểm gỡ hòa 1-1 ở hiệp 2.

Trước bàn thắng đầu tiên của Sissoko, tân binh trị giá 2 triệu bảng Anh, Newcastle đang bị dẫn ngược 1-2 dù hậu vệ Jonas mở tỉ cho họ từ cú đánh đầu giữa hiệp 1. Đầu hiệp 2, với 2 cú sút xa đẹp mắt của F. Lampard và Mata, Chelsea tưởng chừng cầm chắc chiến thắng thì những sai lầm trong khâu phòng ngự từ xa lẫn ở hàng hậu vệ khiến họ trả giá.

Sissoko tung cú sút ấn định chiến thắng 3-2 cho Newcastle
Sissoko tung cú sút ấn định chiến thắng 3-2 cho Newcastle.

Một điều không may nữa cho Chelsea là tân binh D. Ba bị chấn thương ở hiệp 1 vì pha vào bóng cao chân của Coloccini trong trận tái đấu đội bóng cũ.

Mất 6 điểm chỉ trong 2 vòng gần nhất, Chelsea giờ không chỉ hết hy vọng mơ đến ngôi vô địch mà còn có nguy cơ bị cạnh tranh dữ dội vị trí trong tốp 4 – suất dự Champions League mùa tới – khi 2 trong 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Everton và Arsenal đều có điểm ở vòng này. Everton lội ngược dòng hòa Aston Villa 3-3 trên sân nhà còn Arsenal thắng Stoke 1-0 từ cú sút phạt bật hàng rào của L. Podolski.

Podolski và cú sút phạt mang về 3 điểm ở cuối trận gặp Stoke
Podolski và cú sút phạt mang về 3 điểm ở cuối trận gặp Stoke.

Chelsea hiện vẫn xếp hạng 3 nhưng chỉ hơn đội hạng 5 Everton và hạng 6 Arsenal lần lượt 4 và 5 điểm. Nếu đội hạng 4 Tottenham thắng West Brom tối 3-2, cách biệt giữa họ với Chelsea chỉ còn vỏn vẹn 1 điểm.

Trên các diễn đàn, nhiều CĐV Chelsea tiếp tục nổi giận với phong độ kém cỏi của The Blues và HLV R. Benitez trở thành tâm điểm. Có CĐV viết: “Có nên để ông Benitez tiếp tục phá nát Chelsea. Hy vọng duy nhất là ông làm hồi sinh Torres nhưng cũng chẳng thành công, vậy nhà cầm quân Tây Ban Nha ở lại làm gì?”.

Thống kê cho thấy Chelsea được 24 điểm sau 12 vòng khi HLV Di Matteo bị sa thải, còn đội kém M.U 4 điểm. Nhưng sau khi chỉ giành 22 điểm từ 13 trận với các đối thủ ở hạng thấp hơn, Chelsea giờ đã kém M.U 13 điểm (chưa tính trận M.U – Fulham). Với đà này, Chelsea may mắn mới có suất dự Champions League mùa tới!”.

Chelsea chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng trong 6 trận gần nhất ở mọi giải, vừa bị Swansea loại ở bán kết Cúp Liên đoàn Anh và vất vả hòa Brendfort ở vòng 4 Cúp FA nên phải đấu lại.

Không đội cuối bảng nào trắng tay

Có một sự trùng hợp là 6 đội cuối bảng trước lượt trận này đều không thua. Đội chót bảng QPR bỏ lỡ cơ hội đánh bại Norwich khi hòa 0-0 trên sân nhà trong trận đấu Taarabt sút hỏng phạt đền 11 m. Southampton hòa 2-2 trên sân của Wigan, còn West Ham thắng Swansea 1-0 với pha lập công của A. Carroll.

Theo Trần Đoàn
Người lao động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG