Wimbledon: Chia tay người Mỹ cuối cùng

Wimbledon: Chia tay người Mỹ cuối cùng
TPO – Sau khi Serena Williams bất ngờ bị loại ở vòng bốn, nhiệm vụ mang lại vinh quang cho nước Mỹ được dồn cả lên vai cô gái 20 tuổi Sloane Stephens. Nhưng cô đã không vượt qua sức ép quá lớn.

Wimbledon: Chia tay người Mỹ cuối cùng

> Wimbledon: Giấc mơ chia tám

TPO – Sau khi Serena Williams bất ngờ bị loại ở vòng bốn, nhiệm vụ mang lại vinh quang cho nước Mỹ được dồn cả lên vai cô gái 20 tuổi Sloane Stephens. Nhưng cô đã không vượt qua sức ép quá lớn.

Sloane Stephens là cây vợt Mỹ cuối cùng chia tay Wimbledon năm nay
Sloane Stephens là cây vợt Mỹ cuối cùng chia tay Wimbledon năm nay.

Trong một trận tứ kết kỳ quặc và bị gián đoạn bởi cơn mưa, Sloane Stephens mắc nhiều lỗi hơn đối thủ Marion Bartoli và đành chấp nhận gác vợt với tỷ số 4-6, 5-7.

Sau khi mất tới gần 3 tiếng chờ tạnh mưa, Bartoli, cây vợt từng vào tới chung kết Wimbledon 2007 và thua Venus Williams, nhanh chóng giành hai điểm để khép lại set đấu đầu tiên.

Set thứ hai sau đó thực sự là một set đấu kỳ lạ, với việc hai cây vợt thi nhau để mất break trong những game cầm giao bóng, với con số lên tới tám game liên tiếp. Ngạc nhiên là trong bốn game bị mất break của mình, Sloane Stephens, cây vợt Mỹ duy nhất còn trụ lại đến vòng tứ kết đơn nữ, chỉ ghi nổi một điểm.

Cả hai cây vợt nữ cuối cùng cũng thắng được game cầm giao bóng của mình, trước khi cây vợt người Pháp, chưa để thua set nào từ đầu giải, lại giành điểm break trắng để hoàn tất chiến thắng và điền tên vào trận bán kết gặp cây vợt người Bỉ Kirten Flipkens.

Hoàng Dương

Theo Viết
MỚI - NÓNG