Champions League:

Arsenal 'thoát chết' trên đất Thổ Nhĩ Kỳ

Arsenal 'thoát chết' trên đất Thổ Nhĩ Kỳ
TPO - Arsenal đã may mắn có được trận hòa 0-0 trong chuyến làm khách trên sân của Besiktas ở lượt đi vòng play-off Champions League sáng nay, khi phải chơi thiếu người trong hơn 10 phút cuối sau vì Aaron Ramsey bị truất quyền thi đấu.

Đây có thể xem là thành công đối với thầy trò HLV Arsene Wenger khi mà họ phải chơi dưới sức ép rất lớn từ các khán đài sân Atatürk Olimpiyat. Kết quả này mang lại chút ít lợi thế cho Arsenal. Họ chỉ cần một chiến thắng tối thiểu ở trận lượt về vào ngày 28/8 tới, là sẽ giành tấm vé đi tiếp vào vòng bảng.

Hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ với thành tích 16 năm liên tiếp góp mặt ở vòng bảng Champions League, HLV Wenger đã tự tin khẳng định rằng: Arsenal muốn góp mặt tại vòng bảng Champions League và chúng tôi sẽ phải cố gắng để thực hiện tốt mục tiêu đó".

Tuy nhiên, tại Atatürk Olimpiyat sáng nay, Arsenal lại trình diễn một lối chơi thiếu cả ý tưởng lẫn sự gắn kết. Trong hiệp 1, Besiktas là đội chơi hay hơn. Bằng chứng là những thông số kỹ thuật đều nghiêng về họ, khi mà thời gian giành quyền kiểm soát bóng lên đến 54%, và tung ra đến 4 cú sút trúng đích 4 lần trong khi Arsenal chỉ 1.

Trong trận đấu này, Demba Ba, cựu cầu thủ của Chelsea, chính là cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình của Besiktas và nếu may mắn mỉm cười với anh, Arsenal có lẽ đã phải ôm hận và giờ này HLV Wenger cũng đã có những chỉ trích nhằm vào học trò về lối chơi.

Trong tình cảnh chơi lép vế, Arsenal còn phải nhận tổn thất về nhân sự khi tiền vệ Aaron Ramsey phải nhận thẻ vàng thứ 2 và buộc phải rời sân ở phút. Tuy nhiên, trong tình cảnh đó, Pháo thủ lại chơi tốt hơn khi mà họ tìm lại được tiếng nói chung. Thậm chí, Arsenal lại có cơ hội tốt nhất từ đầu trận khi Oxlade-Chamberlain dứt điểm trúng cột dọc.

Hòa 0-0 là một kết quả không tồi chút nào cho Arsenal bởi trận lượt về họ sẽ được thi đấu trên sân nhà Emirates và chỉ cần thắng tối thiểu. Tuy nhiên, nếu không ghi được bàn thắng, Arsenal sẽ có lần đầu tiên sân 16 năm không có tên ở vòng bảng Champions League.

Cũng ở loạt trận sáng nay, Napoli đã không thể tận dụng được lợi thế sân nhà. Thậm chí họ đang là những người bất lợi hơn khi để Athletic Bilbao có được trận hòa 1-1 trên sân khách. Trong khi đó, Leverkusen đã lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-2 trên sân của Copenhagen.

Ở hai trận đấu còn lại, Salzburg và Steaua Bucuresti đều đã tận dụng được ưu thế sân nhà để có chiến thắng lần lượt trước Malmo (2-1) và Ludogorets Razgrad (1-0).

Kết quả:

Besiktas - Arsenal 0-0

Copenhagen - Bayer Leverkusen 2-3

SSC Napoli 1 - 1 Athletic Bilbao 1-1

Salzburg - Malmo FF 2-1

Steaua Bucuresti - PFC Ludogorets Razgrad 1-0

MỚI - NÓNG