Cudicini xuất viện, Petr Cech vẫn hôn mê

Cudicini xuất viện, Petr Cech vẫn hôn mê
TP - Chiến thắng 1-0 đầy vất vả trước Reading nhưng Chelsea phải trả bằng cái giá quá đắt: Cả hai thủ môn chủ lực của Chelsea là Petr Cech và Carlo Cudicini đều phải nhập viện cấp cứu sau những pha va chạm.
Cudicini xuất viện, Petr Cech vẫn hôn mê ảnh 1
Petr Cech đã bất tỉnh ngay trên sân

Chưa đầy 48 giờ trước trận quyết đấu với Barcelona ở Champions League, trong tay ông Mourinho chỉ còn duy nhất một thủ môn lành lặn nhưng non kinh nghiệm là Hilario (người Bồ Đào Nha) và chưa biết bao giờ Cech và Cudicini mới bình phục hẳn.

Đúng 16 giây sau khi bóng lăn, Mourinho đã nhảy chồm chồm trên băng ghế HLV vì phẫn nộ với pha vào bóng bằng đầu gối của tiền vệ Reading Stephen Hunt nhằm trúng đầu thủ môn Cech, cho dù tuyển thủ CH Séc này đã ôm được trái bóng trong pha tranh chấp ở khu cấm địa. Cech đổ vật xuống sân và các bác sĩ đã phải sơ cứu cho anh trước khi chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Hiệp hai, tới lượt người thay thế Cech, thủ môn Italia Carlo Cudicini cũng gặp kết cục tương tự sau một pha tranh chấp bóng bổng cực kỳ quyết liệt với Ibrahima Sonko. Rút cuộc, trung vệ thủ quân Chelsea John Terry bất đắc dĩ phải xỏ găng vào bắt thay Cudicini bởi Chelsea không còn một thủ môn nào khác.

Trận kịch chiến giữa những cái đầu quá nóng nảy trên sân Reading kết thúc với 10 người còn lại cho mỗi đội sau khi trọng tài truất quyền thi đấu của các tiền vệ John Obi Mikel (Chelsea) và Andre Bikey (Reading).

Ngay trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Mourinho đã yêu cầu LĐBĐ Anh (FA) điều tra vụ việc và phải có sự trừng phạt đích đáng các cầu thủ Reading: “Cú thúc đầu gối vào đầu Cech làm anh ta bất tỉnh nhân sự đúng là hành vi man rợ.

Không thể tưởng tượng bà mẹ của Cech sẽ phản ứng ra sao khi biết con mình bị ngất trên sân. Tôi cho rằng Cech phải may mắn lắm mới thoát chết sau pha bóng đó. Tình huống này thật không thể tin nổi, anh ta đã ôm được bóng và trượt ngã trên sân trong khi Stephen Hunt không thể nào giành được bóng đã cố tình chơi xấu thủ môn Chelsea.

Tôi không khẳng định Hunt cố tình cho Cech phải vào viện nhưng đó là cú vào bóng điên rồ. Tôi nghĩ rằng tính chất nghiêm trọng của vụ này không thua kém vụ cầu thủ Manchester City Ben Thatcher (bị treo giò 8 trận) đã đánh vào mặt của Pedro Mendes (Portsmouth)”.

Ngược lại, đồng nghiệp của HLV Mourinho, ông Steve Coppell cho rằng trong cả hai pha tranh chấp đó, các học trò của ông đều không có ác ý: “Số thẻ vàng thẻ đỏ của Reading mùa trước cho thấy chúng tôi là một trong những đội chơi fair-play nhất và năm nay chúng tôi cũng vẫn chơi như vậy”.

Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, Cech vẫn trong tình trạng hôn mê và được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ trong khi Cudicini may mắn hơn, thủ môn Italia đã được xuất viện. 

MỚI - NÓNG