Giận Ronaldo, cổ động viên Bồ đùng đùng mua vé về nước

Ronaldo khiến nhiều CĐV Bồ Đào Nha thất vọng.
Ronaldo khiến nhiều CĐV Bồ Đào Nha thất vọng.
TPO - Ngay sau khi chứng kiến Ronaldo sút hỏng quả phạt đền trong trận gặp Áo và khiến Bồ Đào Nha có trận thứ 2 liên tiếp bị chia điểm, các CĐV của đội bóng này rất thất vọng. Thậm chí một số còn lục đục thu dọn hành lý trở về nước sớm.

Rạng sáng nay, Bồ Đào Nha có trận đấu thứ 2 bảng F vòng bảng EURO 2016 với Áo. Thêm một trận đấu nữa mà đại diện đến từ bán đảo Iberia gây thất vọng. Họ cầm bóng nhiều, tấn công nhiều và tạo ra vô số cơ hội ngon ăn, nhưng lại không thể một lần dứt điểm thành bàn. Ngay cả khi được hưởng penalty, Cristiano Ronaldo cũng sút trúng cột dọc bật ra.

Hòa trận thứ 2 liên tiếp, Bồ Đào Nha mới chỉ có 2 điểm và xếp thứ 2 bảng F, kém đội đầu bảng Hungary 2 điểm (4 điểm). Trận cuối, họ sẽ gặp Hungary và nếu lại hòa hoặc tệ hơn là thua trận, Ronaldo và các đồng đội nhiều khả năng sẽ phải xách va-li về nước. Chứng kiến đội nhà có trận thứ liên tiếp bị các đối thủ yếu hơn chia điểm, hơn hết là màn trình diễn tệ hại của Ronaldo, nhiều CĐV đã tỏ rõ sự ngao ngán. Thậm chí một số còn thu dọn hành lý và lên kế hoạch về nước sớm.

Theo tờ L'Equipe, khu vực fan-zone gần sân Công viên các hoàng tử sau khi tan trận như "đám tang khổng lồ" với các CĐV Bồ Đào Nha. Không khí ngột ngạt, dòng người lặng lẽ như những bóng ma. kết quả trận đấu nằm ngoài dự tính của người hâm mộ xứ Iberia, chắc chắn là vậy. Kèn, trống cầm tay và rất nhiều phương tiện cổ động đã được người Bồ mang đến fan-zone, chỉ chờ đội nhà chiến thắng là đổ ra ăn mừng. Dù vậy, tất cả đều "việt vị" sau cú hỏng ăn trên chấm 11m của Ronaldo.

Juan Jesus, một trong những CĐV người Bồ Đào Nha đã theo đội tới Pháp, tỏ rõ sự bực tức và khẳng định mình sẽ mua vé trở về Bồ Đào Nha ngay ngày mai. “Tôi sẽ về Bồ Đào Nha. Chi phí cho một ngày ở Pháp vài trăm euro. Trong khi những gã ấy sống như những ông hoàng trong khách sạn 4 sao bằng tiền thuế của chúng tôi. Tôi sẽ về, về ngay bây giờ đây”. Juan Jesus chia sẻ với phóng viên tờ L'Equipe. 

Có cùng suy nghĩ ấy, rất nhiều người Bồ khi được hỏi cũng nói sẽ hồi hương. Một nữ CĐV có tên Carla ngán ngẩm: “Tôi thà xem tivi ở nhà còn hơn ở đây cho đỡ bực. Anh ta chỉ giỏi ở Real thôi. Một thằng cha tham tiền và đá bóng chỉ vì tiền. Đó chính là sự khác biệt đấy. Tạm biệt nước Pháp, tạm biệt EURO”.

Theo L'Equipe, không chỉ Juan Jesus và Carla, nhiều CĐV khác của Bồ Đào Nha cũng sẵn sàng về nước sớm. Họ tin rằng, nếu thầy trò Fernando Santos có đi tiếp thì cũng sẽ gây thất vọng mà thôi.

MỚI - NÓNG