Nguyên Mạnh mất ngủ cả đêm

TPO - Thủ thành CLB SLNA tự dằn vặt mình vì sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Indonesia tối qua 22/11, trên sân Mỹ Đình.  

Phút 85 khi Việt Nam đang dẫn trước Indonesia 2-1, Nguyên Mạnh để bóng đi lọt qua hai chân sau tình huống dứt điểm thiếu lực và không có gì nguy hiểm của Samsul. Anh đổ gục xuống sân và bật khóc, bất chấp sự động viên của đồng đội. Bàn thua trên đã khiến đội tuyển Việt Nam đánh rơi 2 điểm quý giá trước đối thủ được nhận định là mạnh nhất ở bảng A.

Sau trận, HLV Toshiya Miura đã lên tiếng bảo vệ học trò khi cho rằng, tình huống của Nguyên Mạnh chỉ là sai lầm cá nhân mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể mắc phải. Các đồng đội của Nguyên Mạnh cũng bênh vực anh.

Tuy nhiên cho đến hôm nay, Nguyên Mạnh vẫn chưa hết buồn. Suốt đêm, thủ môn xứ Nghệ tự dằn vặt mình, trằn trọc không ngủ được. Nguyên Mạnh cho biết anh gần như đánh mất tinh thần sau bàn thua nói trên. Theo Nguyên Mạnh, anh đã có phần chủ quan ở tình huống này khi thấy bóng đi nhẹ.

“Sai lầm của tôi đã khiến đội tuyển Việt Nam mất đi chiến thắng. Dù được thầy và các đồng đội động viên nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới HLV Miura, các đồng đội và người hâm mộ”-Nguyên Mạnh cho biết.

Theo kế hoạch, 17h chiều nay đội tuyển Việt Nam sẽ tập tại sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu với Lào ở lượt trận thứ 2. HLV Toshiya Miura hiện chưa cho biết, có tiếp tục để Nguyên Mạnh bắt chính trong trận đấu này hay không. Tuy nhiên, một thành viên BHL đội tuyển Việt Nam nói, với cá tính của mình, ông Miura nhiều khả năng sẽ tiếp tục trọng dụng Nguyên Mạnh.

“Điều quan trọng là Nguyên Mạnh có gạt sai lầm trên để tập trung thi đấu hay không. Chúng tôi nhận thấy Nguyên Mạnh đã rất suy sụp sau tình huống này. BHL chắc chắn sẽ phải trao đổi với Nguyên Mạnh”-thành viên BHL trên cho biết.

MỚI - NÓNG