>> Gian truân sĩ tử nghèo từ quê lên phố
Tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm,...
sĩ tử và người nhà đứng ngồi ngổn ngang bên lề đường, trạm chờ xe buýt.
Sĩ tử thì mệt mỏi, còn phụ huynh vã mồ hôi trong thời tiết nắng nóng.
Ngoài việc mang theo sách vở, một ít quần áo,
nhiều phụ huynh và học sinh còn mang theo cả gạo,
và cả gà từ quê lên để tiết kiệm tiền trong những ngày ở Hà Nội.
Bác Nguyễn Văn Tuấn, quê ở Thanh Hóa, đưa con đi thi vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết: "Hai bố con xuống ở nhà trọ, từ ăn ở, đi lại đều phải tự túc nên mang theo được cái gì, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy".
Một phụ huynh đang 'bắt liên lạc' với người nhà để đưa thí sinh tới nơi nghỉ và sẵn sàng dự thi.
Từ tấm bản đồ, thí sinh bắt đầu hành trình đến giảng đường Đại học.